Nợ nần chồng chất, mẹ ôm con nhảy cầu tự tử

Thứ ba, 01/04/2014 11:03

MẸ ÔM CON NHẢY CẦU TỰ VẪN

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 27-3, nhiều người đi đường phát hiện bên lan can cầu Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An có chiếc xe đạp, 1 ĐTDĐ, 2 đôi dép, 1 CMND. Thấy có nhiều khả nghi, người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan CA. Theo lời kể của một số người dân sống gần cầu Bến Thủy (giáp ranh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An) thì chiều tối 26-3, nhiều người qua đường thấy hai người (1 nam, 1 nữ), người thanh niên dáng chừng đã lớn ngồi sau xe đạp của người phụ nữ dáng nhỏ chở lên cầu. Họ ngồi bên nhau sát thành cầu dành cho người đi bộ nên ai cũng nghĩ đó là đôi nhân tình. Đến sáng hôm sau thì nhiều người phát hiện tại vị trí hai người ngồi lúc chiều tối qua có chiếc xe đạp, 2 đôi dép, một CMND và ĐTDĐ...

Di ảnh mẹ con chị Sáng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua chiếc điện thoại để lại trên cầu, lực lượng chức năng đã liên lạc với người nhà thì xác định được danh tính chủ nhân là chị Đậu Thị Sáng (44 tuổi) và con trai Đặng Văn Thảo (24 tuổi, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, Nghệ An). Nhận thông tin, anh Đặng Đình Thông (chồng chị Sáng) tức tốc đến nơi và xác nhận những vật dụng để lại trên cầu chính là của vợ và con mình. Anh Thông cho biết, vợ và con anh đi đến nhà người thân ở Thanh Chương từ sáng 26-3 và không tin tức. Nghi ngờ mẹ con chị Sáng nhảy cầu tự tử nên lực lượng chức năng cùng người nhà triển khai công việc tìm kiếm. Sau nhiều ngày nỗ lực, đến chiều 30-3, thi thể mẹ con chị Sáng mới được tìm thấy dạt bên bờ sông Lam, cách cầu Bến Thủy không xa...

Bà Nguyễn Thị Vinh thẫn thờ trước nỗi đau mất con gái và cháu ngoại.

VÌ NỢ NẦN CHỒNG CHẤT?

Ông Đặng Hồng Liên (anh ruột của anh Thông) kể, vợ chồng anh Thông - chị Sáng sinh được 3 người con. Con trai đầu là Đặng Văn Thảo, chính là người đã cùng mẹ nhảy sông tự tử. Theo ông Liên, cách đây 5 năm, sau khi học xong lớp 12, Thảo đã làm xong thủ tục xuất khẩu lao động với mong muốn giúp gia đình thoát nghèo. Trong thời gian chờ bay thì Thảo bất ngờ bị TNGT, chấn thương sọ não. Để chữa trị cho con, vợ chồng anh Thông đã cầm cố nhà, vay mượn hơn 200 triệu đồng nhưng chỉ có thể cứu được mạng sống chứ không thể phục hồi được trí tuệ cho con. Con trai thứ hai là Đặng Văn Hiếu (22 tuổi), đang học phổ thông cũng phải bỏ ngang để sang Malaysia làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ. Con gái út Đặng Thị Tuyết (20 tuổi) cũng nghỉ học, lấy chồng về H. Thanh Chương.

Anh Đặng Đình Thông khóc ngất trước nỗi đau mất vợ, con.

Hoàn cảnh gia đình cơ cực, nhưng vợ chồng, con cái yêu thương nhau hết mực. Anh Thông làm nghề đánh bắt cá, thời gian chủ yếu lênh đênh trên biển nên ít khi ở nhà với vợ con. Mọi việc trong gia đình đều do một tay chị Sáng quán xuyến. Kể cả thời gian con trai bị tai nạn, trong lúc anh lo đánh cá kiếm tiền thì chị lê la theo con hết bệnh viện này đến phòng khám khác, vay mượn tiền bạc cũng một mình vợ đứng tên. Giờ xảy ra cơ sự anh thấy ân hận và thương người vợ hiền vô ngần. Cũng theo anh Thông, thời gian gần đây nghề biển cũng khó hơn nên kinh tế càng túng quẫn. Đã vậy, nợ vay đến kỳ trả nên có nhiều người đến đòi khiến cho không khí gia đình luôn nặng nề.

Anh Thông cho biết, sáng 26-3, vợ anh dẫn Thảo ra bắt xe buýt, bảo là về quê thăm cháu ngoại. Chiều tối, anh Thông điện thoại hỏi thăm có về hay không thì chị Sáng bắt máy và bảo đang trên đường về nhà. “Lúc đó khoảng 17 giờ, tôi gọi hỏi mẹ con có về không thì vợ tôi bảo là đang về, gần đến nhà rồi. Nhưng chờ mãi đến hơn 20 giờ cũng không thấy, sốt ruột tôi gọi lại nhiều lần thì không thấy ai nghe máy nên đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Mãi đến sáng 27-3 thì nhận được thông tin…” - anh Thông xót xa kể lại.

Thân Ba