Nô nức ngày hội tòng quân

Thứ năm, 21/02/2019 11:16

Cùng với cả nước, sáng 20-2, tại các quận huyện thành phố Đà Nẵng, hàng chục ngàn người thân, bạn bè của hơn 1.100 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này tham gia lễ giao quân năm 2019.  Lãnh đạo thành phố, các ban ngành và chính quyền các địa phương đến dự, động viên những tân binh trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn tặng quà cho 2 anh em ruột Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Thắng - những công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tự hào được khoác áo bộ đội cụ Hồ

Dù 7 giờ lễ giao nhận quân mới diễn ra, song  những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đợt này đã có mặt tại các điểm giao nhận quân tại các quận huyện từ 5 giờ 30. Cụ Trần Thị Lộc (81 tuổi) lặn lội từ xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang về tiền sảnh trung tâm hành chính Q. Liên Chiểu để tiễn cháu nội là Trần Ngọc, tổ 90 P. Hòa Minh lên đường nhập ngũ. Nắm chặt tay, ôm cháu vào lòng, cụ Lộc vừa khóc vừa động viên, mong muốn cháu trai sẽ trở thành một chiến sĩ giỏi trong môi trường quân ngũ. “Xa rồi sẽ rất nhớ cháu, nhưng cháu không được mềm lòng, phải rèn luyện, phấn đấu để trở thành người lính cụ Hồ giỏi giang, góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng phồn vinh”–cụ Lộc động viên. Mẹ Ngọc là chị Nguyễn Thị Tuyết thổ lộ: “Dù mới mất cha nhưng chị vẫn động viên con lên đường làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chị luôn tin rằng quân ngũ là môi trường tốt nhất để con chị trưởng thành, rắn rỏi hơn. Chị nói với con rằng được khoác áo người lính cụ Hồ là niềm tự hào lớn lao nhất nên phải cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương, đất nước".

Lãnh đạo Quân Khu 5 động viên các tân binh Q. Hải Châu trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

Đại diện 153 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này của Q. Liên Chiểu - tân binh Nguyễn Tín dõng dạc đọc bài phát biểu của mình: “...Tôi rất vinh dự được lên đường nhập ngũ, khoác trên vai chiếc áo anh bộ đội cụ Hồ, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"... “Em và 153 anh em hôm nay đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ và hiểu rằng, đây là sự kiện đáng nhớ, là vinh dự lớn lao của bản thân mỗi người và gia đình. Vào môi trường quân đội, chúng em nguyện phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trở thành đảng viên chính thức và xứng đáng với truyền thống của gia đình và quê hương"–Tín bộc bạch.

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, với niềm tự hào là những người con quê hương Liên Chiểu anh hùng, các bạn thanh niên hôm nay lại tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái lên đường thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả, tự hào. Thông qua đợt tuyển chọn, ai cũng nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương đất nước, rằng sẽ khắc phục khó khăn, vững vàng phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ ưu tú. Chung niềm vui hân hoan, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Quang Phú, P.Hòa Khê, Q. Thanh Khê xúc động: “Tiếp nối truyền thống quê hương Dũng sĩ Thanh Khê anh hùng, chúng tôi tự hào được tiếp bước cha anh trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian nhập ngũ, chúng tôi hứa sẽ luôn yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “bộ đội cụ Hồ”, không phụ niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân”. Ông Trần Văn Mịch – Tổ 61 P.Hòa Thọ Đông-cha của tân binh Trần Huỳnh Văn Minh cho biết: “Gia đình rất vui và tự hào vì có con tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Nhận được lệnh nhập ngũ, gia đình ai cũng động viên con yên tâm lên đường và cháu Minh rất vui, hứa làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng Tổ quốc và nhân dân giao"...

Đại tá Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP tặng hoa, động viên các tân binh Q. Thanh Khê lên đường nhập ngũ.

Tiếp bước cha anh

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong giây phút chia tay tại các điểm giao nhận quân, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt cùng với sự kỳ vọng và lời chúc bình an của người ở lại, được gửi gắm làm hành trang theo những tân binh. Điều đó như tiếp thêm động lực để họ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình những ngày tháng trong quân ngũ sắp tới. Còn người thân ở lại cũng ấp ủ sự kỳ vọng về con, cháu mình sẽ thực sự thay đổi sau thời gian rèn luyện trong quân ngũ. Tại buổi giao quân của Q. Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khi tặng hoa và quà cho 97 tân binh rất xúc động được nghe câu chuyện của 2 anh em ruột Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Thắng, đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ động viên, mong rằng Bình và Thắng sẽ phấn đấu rèn luyện trở thành những chiến sĩ giỏi...

Người thân động viên các tân binh Q. Liên Chiểu trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lời mong mỏi của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng là lời nhắn nhủ tới tất cả các tân binh nhập ngũ đợt này và là niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh, người thân đối với các tân binh. Bà Nguyễn Ánh, Q. Hải Châu có con trai nhập ngũ đợt này mong mỏi: “Rất hy vọng con trai sẽ trưởng thành, chín chắn hơn khi lên đường làm nhiệm vụ quân ngũ. Bởi đây là cơ hội cũng như thử thách để rèn luyện sức khỏe, tinh thần cho con và đồng đội của cháu”. Ông Trần Văn Gia (thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong) - một cựu binh từng tham gia chiến trường biên giới Tây Nam cũng không giấu niềm tự hào khi tiễn con là Trần Minh Tiến lên đường nhập ngũ với lời dặn dò: “Hãy rèn luyện, chiến đấu sao cho xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng đáng với bộ quân phục thiêng liêng con đang khoác trên mình”... Tự hào với truyền thống tiếp bước cha anh của tân binh quận nhà, ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ cho rằng, các bạn đã phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Đó chính là tình cảm và món quà quý giá mà các bạn dành cho quê hương, gia đình và người thân  ở quê nhà...

Giây phút bịn rịn bên con cháu của các tân binh Q. Sơn Trà.

Hơn 1.100 tân binh của Đà Nẵng tham gia nhập ngũ lần này đang vinh dự được tiếp bước cha anh trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TP Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung cảm ơn những người ông, người bà, người cha, người mẹ, người anh, người chị đã nuôi dạy, giáo dục con em mình thành những thanh niên ưu tú, vì quê hương, đất nước hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng trước Đảng, trước dân. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP cũng mong trong quá trình rèn luyện, các em sẽ trở thành những chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên. Và nơi quê nhà, chính quyền, nhân dân và  người thân đang chờ đón những thành tích xuất sắc của các tân binh mang theo ngày trở về...

Công dân Q.Cẩm Lệ chia tay người thân trước khi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Các tân binh H. Hòa Vang khí thế lên đường.

NHÓM P.V

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân này, toàn thành phố tuyển 1.136 thanh niên nhập ngũ, trong đó, 991 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 145 thanh niên (TN) tham gia nghĩa vụ CAND. Tại tỉnh Quảng Nam và TT-Huế có 3.840 TN (TT-Huế 1.440, và Quảng Nam 2.400 TN) nhập ngũ. Riêng Quân khu 5, theo Trung tướng Trần Quang Phương - Chính ủy Quân khu, năm nay có 124 quận, huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố tiến hành giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Qua đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 86,98% so với tổng số phát lệnh; trình độ văn hóa cấp 3 chiếm 52%; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 8,27%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,41%; cán bộ, công nhân viên chức nhà nước là 0,51%...

* Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 2.250 thanh niên lên đường nhập ngũ, tăng 50 thanh niên so với năm 2018; các tân binh sẽ được giao về các đơn vị của Quân khu 5 gồm: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 574, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Pháo binh 368, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Cục Kỹ thuật Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị thuộc Quân đoàn 3: Lữ đoàn 234, Sư đoàn 10 và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

M.T