Nỗi buồn bóng đá Ý

Thứ bảy, 19/03/2016 08:15

(Cadn.com.vn) - Như vậy là Serie A đã không còn một đại diện nào thi đấu tại cúp Châu Âu. Ở đấu trường Champions League, AS Roma và Juventus đã lần lượt bị loại. Còn ở Europa League, chiến binh cuối cùng của bóng đá Ý là Lazio cũng phải dừng bước.

Trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League, đại diện Seria A là Lazio đã nhận thất bại 0-3 trong cuộc đón tiếp đối thủ Sparta Praha. Kết quả hòa 1-1 lượt đi trên sân khách rõ ràng là cơ hội để Lazio giành vé đi tiếp, bởi họ được chơi sân nhà ở lượt về. Thế nhưng, Lazio đã không tận dụng được lợi thế sân nhà mà thậm chí còn thất bại bạc nhược đến 0-3. Cả 3 bàn thua mà chủ nhà Lazio phải nhận đều diễn ra trong hiệp một.

Chung cuộc thua 1-4, Lazio bị loại.  Như vậy là bóng đá Ý không còn một đại diện nào còn thi đấu tại Cúp châu Âu. Một nỗi buồn không hề nhẹ với người hâm mộ bóng đá Ý.

Trong khi Serie A đã sạch bóng đại diện ở các cúp Châu Âu, thì Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sự vượt trội khi góp tới 3/8 đội bóng góp mặt ở tứ kết. Sau Villarreal và Bilbao, ĐKVĐ Europa League là Sevilla cũng có vé vào tứ kết nhờ chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Basel trên sân nhà (lượt đi hòa 0-0). Trước đó ở đấu trường Champions League, bóng đá Tây Ban Nha cũng có 3 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết là ĐKVĐ Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.

Aubameyang lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Dortmund. 

 Ở những diễn biến đáng chú ý khác của lượt về vòng 1/8 Europa League, Manchester United đã bị loại bởi "đồng hương" Liverpool. Thua 0-2 ở trận lượt đi tại Anfield khiến "Quỷ đỏ" không còn cách nào khác là phải dồn toàn lực tấn công ngay trong trận lượt về tại sân nhà Old Trafford. Thực tế, đoàn quân của HLV Van Gaal đã chơi một trận không tệ khi vượt lên dẫn trước nhờ công của Martial trên chấm 11m. Tiếc là Manchester United đã không giữ được sự tập trung cần thiết và để Coutinho gỡ hòa 1-1 cho Liverpool vào cuối hiệp một. Thua chung cuộc 1-3, Manchester United nhường bước cho Liverpool đi tiếp vào tứ kết.

Một đại diện khác của bóng đá Anh cũng bị loại ở vòng này là Tottenham. Thua Dortmund 0-3 ở lượt đi và có quá ít cơ hội lật ngược thế cờ, mặt khác phải dành sức cho cuộc đua vô địch ở Premier League, nên HLV Pochettino quyết định cất một số trụ cột giúp Tottenham bảo toàn lực lượng. Trong khi Dortmund tung vào sân đội hình mạnh nhất. Nhờ tâm lý thoải mái, Dortmund thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Aubameyang. Thắng chung cuộc 5-1, Dortmund càng thêm tự tin tiến vào tứ kết.

Quang Hải