Nỗi buồn mênh mang

Thứ năm, 10/08/2017 10:24

Manchester United thua Real Madrid 1-2 ở trận Siêu Cup Châu Âu. Đó là trận đấu mà HLV Jose Mourinho đã tung hết binh hùng của mình ra sân để chống lại đội bóng cũ, trong khi HLV Zidane phải tới phút 83 mới tung cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo vào sân. Vậy mà Real Madrid quần cho Manchester United một trận tơi tả. Các học trò của Zidane không chỉ kiểm soát bóng tới 59% mà còn khiến cả hệ thống đối thủ không có nhiều cơ hội dâng cao. Real Madrid ghi trước 2 bàn và có thêm 2 lần thủ môn David De Gea bất lực nhưng xà ngang cứu nguy cho "Quỷ đỏ".

Các cầu thủ Manchester United buồn bã sau trận thua Real Madrid.

Manchester United vừa hòa Real Madrid ở giải giao hữu trên đất Mỹ trước khi thắng trên chấm luân lưu. Nhưng chưa đầy nửa tháng mọi thứ đã đổi khác khi Real Madrid cho thấy tư thế của ĐKVĐ Champions League vượt trội so với ĐKVĐ Europa League. HLV Zidane có tuổi nghề cầm quân chưa đầy 2 năm đã ăn đứt Mourinho đã gần 20 năm làm nghề huấn luyện. Hơn ở chỗ Zidane cứ để cho học trò đánh vào sau lưng hàng thủ Manchester United một cách dễ dàng và liên tục mà đối thủ không thể bịt nổi.

HLV Mourinho bố trí hàng thủ 3 người theo "trào lưu" của Antonio Conte. Tân binh Matic là tiền vệ trung tâm đã phải lùi rất sâu để ngăn cản Gareth Bale bứt tốc lao xuống. Bàn thua đầu tiên ở phút 24, Casimero thoải mái thoát xuống đón lấy đường chuyền của Carvajal để tung ra cú dứt điểm hạ De Gea. Toàn bộ hàng thủ Manchester United không kịp phản ứng, còn thủ môn mà Real Madrid rất muốn có cũng chỉ còn biết… đổ người sai hướng. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Isco mới đúng là thảm cho hàng thủ Manchester United. Có tới 5 hậu vệ Manchester United ở khu vực 5m50, trong khi Real Madrid chỉ có Bale và Isco đứng bên ngoài nhưng chỉ cần một lần đập nhả thì Isco đã buộc De Gea vào lưới nhặt bóng.

Jose Mourinho rất thích Bale, hy vọng sẽ mua được tiền vệ xứ Wales sau trận Siêu Cup này nhưng cuối cùng đã thất vọng. Bale được HLV Zidane tung ra sân ngay từ đầu, kiến tạo một bàn và một lần sút rung xà ngang Manchester United. Mourinho buồn rầu nói sau trận đấu: "Nỗ lực ký hợp đồng với Bale đã hết!". Mourinho như muốn lái dư luận về Bale hơn là nỗi buồn hàng thủ quá thiếu tổ chức của Manchester United.

Mourinho còn lái dư luận đi xa hơn nữa khi tặng tấm huy chương của mình cho một CĐV trẻ tuổi. Nhà cầm quân người Bồ nói rằng ngay cả khi giành thắng lợi như ở Premier League 2006 hay Community Shield 2015 ông cũng tặng CĐV, huống hồ gì đây là thất bại. Huy chương chẳng quan trọng gì cả. Đúng là huy chương của trận Siêu Cup Châu Âu chẳng quan trọng bằng việc Mourinho phải tổ chức lại hàng thủ. Ngoài ra, còn phải điều chỉnh cả lối chơi của tiền đạo tân binh Lukaku nữa. Tiền đạo người Bỉ này ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-1 nhưng trước đó bỏ lỡ một bàn thắng vì đệm bóng bay lên trời và một lần chơi quá cá nhân khiến Manchester United trôi mất cơ hội ghi bàn tốt ở hiệp một.

Manchester United thua trận, hết cơ hội với Bale, lộ ra hàng thủ lỏng lẻo khi Premier League chỉ còn vài ngày nữa khai cuộc. Jose Mourinho buồn mênh mang là điều dễ hiểu.

HẠNH THUẦN