Nỗi đau của một gia đình

Thứ ba, 07/03/2017 11:05

(Cadn.com.vn) - Bà Võ Thị Quy (86 tuổi), tổ 4 khối phố Tứ Ngân, P.Điện Ngọc, TX Điện Bàn (Quảng Nam) hơn 14 năm nay nằm liệt giường với nhiều bệnh: ung thư da, thần kinh, tai biến mạch máu não..., nhiều lần vào ra bệnh viện. Trong khi đó, chị Phạm Thị Mến (56 tuổi, con gái bà Quy), cũng bị bệnh thoái hóa khớp, ảnh hưởng thần kinh, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh (Đà Nẵng) nhưng phải lo săn sóc mẹ. Chưa hết, bé Phạm Thị Phương Vy (16 tuổi, con chị Mến) cũng bị bệnh thấp khớp, tim bẩm sinh phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Đà Nẵng... Gia đình chỉ có ba người nhưng ai cũng bệnh tật triền miên. Trước đây bà Quy không có nhà, phải ở nhờ người bà con trong tộc. Sau đó mẹ con cũng cố vay mượn và được chính quyền địa phương hỗ trợ một ít để làm căn nhà nhỏ có chỗ tá túc. Thế rồi, tiền vay làm nhà, chữa bệnh nay lên đến 40 triệu đồng, không biết bao giờ mới trả nợ được. Theo bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ tịch UBND P.Điện Ngọc, đây là một trong những gia đình khó khăn nhất tại địa phương, cần lắm những tấm lòng thơm thảo của nhiều người... Đây là hoàn cảnh rất đỗi thương tâm, chúng tôi thiết tha kêu gọi các tấm lòng từ thiện giúp đỡ, hỗ trợ để họ có thêm chút điều kiện chữa bệnh, vượt qua lúc ngặt nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của gia đình như trên (SĐT: 01284.977.064); hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng, 62- Phan Châu Trinh, Đà Nẵng để chúng tôi chuyển đến tận tay gia đình.

3 người trong gia đình nhỏ đáng thương.

Sơn Trà