Nỗi đau của người mẹ trẻ

Thứ sáu, 20/05/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Từ khi sinh con đến nay, vợ chồng chị Lê Thị Nhung (1991) và anh Trần Văn Minh (1988), trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam chưa có một ngày vui bởi chưa đầy 1 tháng tuổi, cháu Trần Lê Minh Khang được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ. Qua thăm khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ yêu cầu cháu phải mổ nội soi gấp để nong van với chi phí gần 40 triệu đồng. Vợ chồng chị Nhung không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng cũng cố gắng vay mượn khắp nơi để mổ tim cho con.

Nhưng kết quả phẫu thuật không tiến triển tốt nên phải đợi sức khỏe cháu ổn định hơn để phẫu thuật lại lần hai. Hiện vợ chồng chị Nhung không biết xoay xở thế nào để có tiền tiếp tục mổ cho con. Trong khi đó, mẹ chồng chị đang bị ung thư trực tràng, sức khỏe rất yếu, gia đình lại chỉ có một mẹ một con nên không có ai chăm sóc, lo lắng... Qua bài viết này chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc xa gần để gia đình chị có điều kiện phẫu thuật lần hai cho cháu bé. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Lê Thị Nhung, thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam. Số điện thoại chị Nhung: 01263702400, anh Minh: 0905674440.

Cháu Trần Lê Minh Khang đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng

Thanh Hoa