Nỗi đau do tai nạn lao động

Thứ bảy, 28/04/2018 14:20

Đó là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của chị Nguyễn Thị Hồng Đào (1974, tạm trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hoàn cảnh gia đình khá bấp bênh và khó khăn, con gái lớn mới 5 tuổi, còn con gái nhỏ mới 2 tuổi, 2 cháu thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Chồng làm thợ hồ, lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi con nên đầu năm 2017 chị Đào xin đi làm công nhân chà nhám ở xưởng gỗ trong khu công nghiệp. Mới đi làm được thời gian ngắn thì chị xảy ra chuyện, tay phải bị máy dán gỗ cuốn dập nát phần mềm cánh tay, khuỷu tay, phải cắt lọc hoại tử, phải lấy da ở 2 bên, đùi, bẹn, bụng để vá tay. Chị Đào đã trải qua 9 lần phẫu thuật vô cùng đau đớn và vẫn còn nhiều lần phẫu thuật nữa bởi tay bị máy cuốn quá sâu dẫn đến ảnh hưởng cột sống, cổ, vai gáy, bàng quang..., bác sĩ chỉ định lấy gân ở chân để nối ngón tay cái. Sau khi phẫu thuật để giữ lại cánh tay, đến nay, chị thường xuyên nhập viện để phẫu thuật và điều trị cánh tay phải bị thương. Thời gian đầu, phía công ty nơi chị làm việc cũng đã hỗ trợ, thanh toán chi phí điều trị cho chị. Tuy nhiên, sau này họ không hỗ trợ nữa vì theo họ chị là công nhân mới đi làm. Đau đớn, khó khăn chất chồng, dù đã nhiều lần phẫu thuật nhưng cánh tay phải của chị vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Hiện chị đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phẫu thuật vá da và tập phục hồi chức năng.

Cánh tay phải của chị Đào bị máy dán gỗ cuốn dập nát, phải phẫu thuật đến hàng chục lần.

Vừa lo vợ, vừa chăm con, lương phụ hồ của chồng chị Đào không thấm vào đâu. Chị nằm viện, anh đi làm kiếm miếng ăn nên phải gửi các cháu đi trẻ, hàng tháng thêm một khoản tiền phải lo nên gia đình anh chị càng khó khăn gấp bội. Vì bận chăm lo cho hai con nhỏ và còn phải đi làm nên chồng chị không có thời gian vào viện chăm vợ. Nằm viện cả năm trời, nhiều khi không có tiền ăn cơm chị Đào phải đi xin ăn chỗ này chỗ khác..., cảnh thật quá thương tâm. Chồng chị cũng không có tiền thuê nhà ở riêng nữa nên đưa hai con nhỏ về nhà mẹ (82 tuổi) ở tạm. Hoàn cảnh hai bên nội ngoại cũng khó khăn nên không có điều kiện giúp đỡ anh chị. Lúc này, gia đình chị Đào cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có tiền chạy chữa, thuốc men... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Nguyễn Thị Hồng Đào (thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), số điện thoại 0905296822.

T.H