Nỗi đau xé lòng của người Brazil

Thứ tư, 09/07/2014 17:00

(Cadn.com.vn) - Một trận thua thảm họa, đớn đau, bàng hoàng… trước người Đức đã xé nát biết bao con tim yêu bóng đá dành cho Brazil. Nước mắt người Brazil đã đổ quá nhiều vì thất bại lịch sử từ đội bóng của họ.

Brazil, đất nước được mệnh danh là xứ sở của bóng đá. Ở đó, bóng đá là tôn giáo, trái bóng là tình nhân. Mỗi người dân Brazil từ trẻ nhỏ đến cụ già đều có thể làm xiếc với trái bóng bất cứ đâu…

Người Brazil có thể chấp nhận sự thắng thua trong bóng đá nhưng chắc chắn một điều họ không thể nuốt trôi thất bại thảm họa đến 1-7 trước người Đức.

Lòng tự trọng của người Brazil đã bị tổn thương quá nghiêm lớn. Từ một cậu bé cho đến những người đàn ông cứng rắn nhất đều phải rơi nước mắt vì thất bại quá đớn đau của thầy trò HLV Scolari…

Hãy cùng chia sẻ những giọt nước mắt với người Brazil.

Quang Hải