Nỗi khổ ở Bernabeu

Thứ bảy, 23/05/2015 09:36

(Cadn.com.vn) - HLV Carlo Ancelotti là một trong số những nhà cầm quân điềm tĩnh và ít nói bậc nhất ở Châu Âu. Ancelotti từng phải nếm trải đắng cay bị sa thải cho một mùa giải thất bại ở Chelsea nên đủ quen để đón nhận quyết định sa thải của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

Kể từ thời điểm Barcelona đăng quang La Liga, tương lai của Ancelotti tại Bernabeu càng lúc càng rối. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin loạn xạ: lúc thì bảo Perez đã quyết Ancelotti phải ra đi vào cuối mùa, lúc thì bảo Perez vẫn tin vào nhà cầm quân người Ý, lúc đưa tin Rafael Benitez đã đàm phán với Perez để thế chỗ Ancelotti... Trong khi đó, giới truyền thông Ý nói chắc cú Ancelotti đã làm việc với đại diện AC Milan để trở lại San Siro. Báo Anh thì nói khả năng ông trở lại Premier League là rất cao để thế chỗ Rodgers ở Liverpool. Nói tóm lại, Ancelotti chẳng có thời gian rảnh rỗi ngay cả khi ông bị Perez sa thải bởi không ít CLB lớn đang xếp hàng chờ ông.

Hôm qua, trang tin Managing Madrid đưa tin Ancelotti nổi cáu với Chủ tịch Perez bởi vì cho tới thời điểm này vẫn chưa nói gì với ông. Ancelotti muốn rõ trắng đen: giữ ông lại ở Bernabeu hay để ông đi trong kế hoạch làm việc của Real Madrid mùa giải 2015-2016.

Chủ tịch Perez vẫn chưa thể quyết định sa thải HLV Ancelotti (trái).

Ancelotti nổi cáu nhưng cũng phải thông cảm cho Perez bởi vì ông phải tìm người thay thế cựu HLV AC Milan. Cầm quân ở Bernabeu không đơn thuần chỉ là công việc huấn luyện trên sân mà còn phải thuộc lòng "đắc nhân tâm" nữa bởi dàn siêu sao có quá nhiều cá tính. Có ai dám phủ nhận tài năng của Jose Mourinho đâu nhưng HLV người Bồ Đào Nha cũng phải ê chề ra đi vì xung đột với Casillas, Ramos...

Ancelotti không xung đột với cầu thủ nào nhưng ông không thể hóa giải mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của Ronaldo và Bale. Ronaldo luôn tự hào là cầu thủ xứng đáng được đồng đội "cung phụng" trên sân bóng vì danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bale lại nghĩ khác vì tin rằng anh đủ sức quyết định trận đấu. Bale và Ronaldo ít chuyền bóng cho nhau mà luôn chơi một cách ích kỷ.

Chủ tịch Perez chưa thể nói chuyện với Ancelotti có lẽ ông chưa thể quyết định giữ Ancelotti ở lại hay giữ Bale. Ronaldo và Bale không chấp nhận cống hiến cho nhau như kiểu Messi, Suarez và Neymar ở Barcelona nên dù có nhà cầm quân nào về Bernabeu mà Ronaldo và Bale vẫn cứ ích kỷ thì Real Madrid không thể thành công được. Nỗi khổ đó khiến cho Perez chưa thể quyết định tương lai của HLV Ancelotti.

Hạnh Thuần