Nỗi lòng người mẹ trẻ

Thứ năm, 04/09/2014 08:19

(Cadn.com.vn) - Mới chào đời chưa đầy 2 tháng tuổi, song bé trai sơ sinh Nguyễn Đăng Hoàng Duy (tổ 7 thôn Viêm Minh, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) đã mang trọng bệnh tim bẩm sinh, thông liên nhĩ, vàng da, môi thâm dẫn đến khó thở. Cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bố mẹ cháu, anh Nguyễn Đức (22 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (20 tuổi) phải nghỉ việc ở nhà thay phiên nhau chăm sóc con. Theo bác sĩ, cháu phải chờ 6 đủ tháng tuổi và cân đủ 8 kg thì mới được mổ tim.

Thời gian chờ đợi phẫu thuật khiến nỗi lo lớn dần trong tâm can người mẹ trẻ. Anh Đức, chị Hoa cưới nhau chưa lâu, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hai người đều có việc làm nhưng thu nhập ít ỏi, lại không ổn định, nay ở nhà chăm con, hoàn cảnh lại càng khốn khó hơn. Trong khi đó chi phí ca mổ tim cho cháu Duy  lên đến 70 triệu đồng, là số tiền quá lớn đối với gia đình. Anh chị cần lắm những tấm lòng nhân ái, đồng cảm, sẻ chia để cứu lấy mạng sống của con thơ. Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Đức, tổ 7 thôn Viêm Minh, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn (Quảng Nam) hoặc qua chị Trần Thị Minh Nguyệt, cán bộ Dân số gia đình & Trẻ em xã  (ĐT: 0906.449.369), để biết thêm thông tin về hoàn cảnh này.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa đang chăm sóc con.

Sơn Trà - Bảo Phương