Nỗi nhớ Chiang Mai

Thứ ba, 13/01/2015 09:07

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 11-2014, Đoàn Nhà báo Việt Nam mà thành phần chủ yếu là Hội Nhà báo (HNB) TP Đà Nẵng có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) theo lời mời của phía bạn. Tham gia chuyến đi, tại TP Đà Nẵng có 7 nhà báo thuộc các cơ quan Báo Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng. Từng đi Chiang Mai và từng nhiều lần đón Đoàn Nhà báo Chiang Mai sang thăm nên anh Mai Đức Lộc - Chủ tịch HNB TP Đà Nẵng - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng quả quyết: "Chuyến đi của các bạn chắc chắn sẽ rất vui và ấn tượng. Tôi tin rằng các bạn sẽ hết sức bất ngờ bởi sự đón tiếp nồng hậu của phía bạn ở Chiang Mai".

Chiều 2-11-2014, chúng tôi bay từ Đà Nẵng đến TPHCM. Tối hôm đó, Văn phòng HNBVN phía Nam tiếp Đoàn.  5 giờ 30 sáng 3-11-2014, theo lịch trình, chúng tôi ra Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay đi BangKok. Mãi đến giờ ra máy bay, Đoàn rất vui khi có thêm 3 thành viên gồm ông Phạm Quốc Toàn (Phó Chủ tịch HNBVN phụ trách phía Nam), một lãnh đạo Báo Sài Gòn giải phóng và người phiên dịch.

Chụp ảnh lưu niệm với ngài Tỉnh trưởng tại Dinh Tỉnh trưởng Chiang Mai.

Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi đến Sân bay quốc tế Suvarnabhumi (BangKok). Cũng trong sáng hôm đó, ông Amnat Jongyotying - Chủ tịch Hội Các nhà báo phát thanh và truyền hình tỉnh Chiang Mai đã đáp máy bay về đây đón Đoàn. Sau bữa ăn trưa tại sân bay này, Đoàn tiếp tục bay và chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt tại Chiang Mai. Nơi đây cách Thủ đô Bangkok chừng 800 km về phía Bắc, nằm trên vùng địa hình đồi núi thuộc loại cao nhất của Thái Lan, có vai trò là đầu tàu cho toàn bộ vùng lãnh thổ ở phía Bắc Thái Lan. Với lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch lịch sử, Chiang Mai là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất và được biết đến nhiều nhất của Thái Lan. Nhiều sự kiện văn hóa chính trị đã diễn ra tại đây, một trong số đó là SEA Games 17 vào năm 1995. Ngoài những cảnh quan  thiên nhiên tuyệt đẹp, Chiang Mai còn nổi tiếng với nhiều hàng hóa phục vụ cho việc mua sắm của du khách.

Những đồng nghiệp ở Chiang Mai đã đợi sẵn và đón chúng tôi ngay tại sảnh khách sạn. Tự tay bạn sắp xếp phòng ở, di chuyển hành lý và giúp đỡ tất cả mọi việc. Những cử chỉ trìu mến, chân thành như người nhà chẳng mấy chốc làm cho tất cả "chủ" lẫn "khách" trở nên thân thiết như người nhà. Tôi hôm ấy, tại Hội trường lớn  khách sạn, Hội Các nhà báo phát thanh và truyền hình tỉnh Chiang Mai tổ chức cuộc gặp mặt với sự tham dự của ông Chana Pangpi Boon - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai và nhiều vị khách đại diện cho các cơ quan kinh tế, thương mại tỉnh Chiang Mai. Ngay sau buổi tiệc chiêu đãi, đồng nghiệp phía bạn đưa chúng tôi đi thăm một địa điểm nổi tiếng ở Chiang Mai là Cung Vua LaNa.

Những ngày ở Chiang Mai thật sự để lại dấu ấn và những kỷ niệm rất đẹp về con người và cảnh vật. Đúng như lời của anh Mai Đức Lộc nói trước khi chúng tôi lên đường, tình cảm chân thành, sự ân cần chu đáo của đồng nghiệp Chiang Mai luôn đem đến cho chúng tôi sự ngỡ ngàng, xúc động. Nhớ nhất là tối 4-11, Bạn tổ chức buổi giao lưu giữa đồng nghiệp Việt Nam - Chiang Mai thật sự trọng thị và bất ngờ. Một bữa tiệc đêm thật ấm cúng với những món ăn truyền thống của người Thái, những điệu múa dân gian độc đáo và ấn tượng nhất là tiết mục thả đèn lồng. Những khoảnh khắc ấy đẹp như một giấc mơ vậy...

Thăm Làng gốm Celadon.

Trong gần tuần lễ lưu lại Chiang Mai, đồng nghiệp Thái Lan lo lắng cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, từng điểm vui chơi, từng buổi trao đổi chuyện nghề nghiệp, bố trí sắp xếp các cuộc làm việc với các vị lãnh đạo tỉnh Chiang Mai, trong đó có cuộc gặp gỡ ấn tượng, bổ ích giữa ngài Tỉnh trưởng Chiang Mai với Đoàn chúng tôi vào chiều 7-11-2014. Cũng nhờ sự chu đáo của bạn, Đoàn có dịp thăm thú rất nhiều nơi ở Chiang Mai và một số tỉnh lân cận. Bước chân chúng tôi đã đến được những nơi rất xa xôi, được thưởng ngoạn những cảnh vật thơ mộng, vẻ đẹp hùng vĩ của Trại voi, Trại hổ, Công viên Hoàng Hậu, Bảo tàng nổi 3D..., được đến thăm các Tòa soạn Báo nổi tiếng ở Chiang Mai và được nghe đồng nghiệp phía bạn trao đổi, tâm tình về chuyện cuộc sống, chuyện nghề nghiệp... Không chỉ vậy, bạn còn bố trí cho Đoàn nghỉ ở Resort ở Công viên bách thú mà mỗi sáng, chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của rừng, được tận mắt chứng kiến những chú chim, những đàn nai dạo chơi, được nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên với cảm giác thích thú, ngỡ ngàng...

Sáng 8-11, đồng nghiệp ở Chiang Mai dậy từ rất sớm đến tiễn chúng tôi ra sân bay. Những vòng tay ôm chặt, những giọt nước mắt bịn rịn trong giờ phút chia tay. Lại một lần nữa,  ông Amnat Jongyotying cùng hai cán bộ của Hội Các nhà báo phát thanh và truyền hình tỉnh Chiang Mai đáp cùng chuyến bay đưa chúng tôi về BangKok. Tại đây, bạn đưa chúng tôi đi thăm chùa chiền, phố phường và tổ chức Đêm giã bạn trên thuyền rồng dạo trên dòng sông Chao Phraya. Trong buổi chia tay xúc động, lưu luyến ấy, thật tuyệt vời khi có cả phu nhân và con gái của ông Amnat Jongyotying cũng thu xếp công việc và thời gian đến dự. Thủ đô BangKok với hàng loạt  cao ốc hiện đại và những chùa chiền cổ kính lung linh huyền ảo trong ánh điện và vầng trăng mười sáu trôi lững lờ trên sông Chao Phraya...

Hơn một tuần lưu lại trên đất Thái Lan để lại cho chúng tôi quá nhiều cảm xúc. Dẫu có những khó khăn trong giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ nhưng tình cảm của đồng nghiệp, những ánh mắt, nụ cười ấy mãi mãi là kỷ niệm thật đẹp không dễ phôi phai trong cuộc đời mỗi người. Phải nói thật lòng mình sau cuộc chia tay ấy, nhiều lần tôi đã lặng người trong nỗi nhớ Chiang Mai!

Nguyễn Đức Nam