Nồng ấm tình người nơi đầu biển cuối sông

Thứ hai, 25/02/2019 12:41

Ngày 23-2, có mặt tại trụ sở Hội Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến không khí sôi nổi, vui vẻ của các thế hệ nhà văn, nhà thơ đang chuẩn bị cho chuyến đi thực tế sáng tác tại các đơn vị thuộc BĐBP TP Đà Nẵng. Nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình lý luận Bùi Xuân - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phấn khởi cho biết, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng (BP) toàn dân, Chi hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Quân sự tại Đà Nẵng tổ chức chuyến đi với sự tham gia của Đài PT- TH Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng… Đoàn gồm các nhà văn, nhà thơ lão thành như Thái Bá Lợi, Ngân Vịnh, Bùi Tự Lực, Nguyễn Kim Huy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Nho Khiêm, những cây bút chủ lực như Đinh Thị Như Thúy, Thu Sương, Nguyễn Thị Phú, Thụy Sơn… Đây là dịp để anh, chị em đi  thực tế, lấy tư liệu sáng tác, tuyên truyền về hoạt động của BĐBP Đà Nẵng…

Nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình Bùi Xuân (bìa phải) và nhà văn Thái Bá Lợi (bìa trái) tặng hoa và quà cho CBCS Trạm BP CKC Tiên Sa.

Tại Đồn BP Sơn Trà, Thiếu tá Văn Đức Trường - Trưởng Đồn cho biết, đơn vị quản lý 47 km bờ biển gồm 4 phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ. Đây là  địa bàn chiến lược về QP-AN nên đơn vị đã phối hợp với CAQ Sơn Trà lên kế hoạch phát động phong trào (PT) “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và PT “Toàn dân bảo vệ ANTT”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; qua đó nhận 165 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp điều tra nhiều vụ phạm pháp hình sự. Với những thành tích trên, đơn vị được UBND TP tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu PT thi đua năm 2018”.

Tại Trạm BP Cửa khẩu Cảng Tiên Sa, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần làm việc hết mình của đơn vị khi được biết, năm 2018, Đồn đã bảo vệ an toàn 960 lượt tàu nước ngoài/ 95.630 lượt thuyền viên; 3.768.506 tấn hàng hóa; 120.395 lượt khách du lịch/ 7.411 lượt thủ thủy và 6 đoàn tàu quân sự. Bảo vệ an ninh, giám sát chặt nhóm tàu sân bay Mỹ và thuyền viên đến cảng Tiên Sa từ ngày 5 đến 9-3-2018. Tháng 9-2018, đã phối hợp với Hải Quan, Công an TP bắt giữ 1.803,7 kg ngà voi; 6.334,2 kg vảy tê tê vận chuyển trái phép; quản lý 988 lượt tàu thủy nội địa/9.870 lượt thuyền viên; 2.340.850 tấn hàng hóa cửa khẩu Cảng; Tổ chức tuần tra 1.441 lần/4.323 lượt CBCS tham gia, phối hợp với CA P.Thọ Quang tuần tra 55 lượt/110 CBCS. Trong năm 2018 và nhiều năm liền là đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ đội BP Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.

Trong không khí ấm áp, thân mật, Đại tá Nguyễn Hải - Chính ủy BĐBP TP đón tiếp đoàn tại Đồn BP Hải Vân. Trung tá Võ Văn Hội - Đồn trưởng cho biết, là địa bàn trọng điểm với 242 TDP, 25.318 hộ/134.402 khẩu, năm qua xảy ra tình trạng mất ANTT, khiếu kiện, khiếu nại, đặc biệt các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền, kích động đình công diễn ra tại các KCN tiềm ẩn phức tạp. Năm 2018 đơn vị đã bắt 9 vụ/18 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu 55,42g heroin, ma túy tổng hợp,  xử phạt 7 vụ/13 đối tượng vi phạm pháp luật. Đơn vị đã tuyên truyền 16 buổi về Luật biển đảo cho hơn 3.200 lượt người dự. Xây dựng hiệu quả mô hình “Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên”; tổ chức tuần tra  328 lượt/ 656 lượt CBCS tham gia. Tết Kỷ Hợi đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng quà Tết cho gia đình và trẻ em hoàn cảnh khó khăn…

Đón nhận những phần quà, những bó hoa tươi thắm của đoàn, Đại tá Nguyễn Hải trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các thế hệ nhà văn, nhà thơ, nhà báo TP Đà Nẵng,  đây sẽ là nguồn động viên để BĐBP TP  tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng. bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo Tổ quốc. Nhà văn lão thành Thái Bá Lợi, năm nay hơn 75 tuổi, đã được tặng thưởng nhiều giải thưởng văn học cấp TP và Nhà nước, tâm sự: “Là người đã đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tôi vô cùng trân trọng những hy sinh của người lính BP. Tham gia chuyến đi bổ ích, nồng ấm tình người nơi đầu biển cuối sông là niềm vui, hạnh phúc đối với tôi và anh em trong đoàn. Với những thực tế về các hoạt động đã thấy, với cảm xúc ấy, tôi tin rằng sẽ có nhiều tác phẩm, những bài báo viết về lực lượng BĐBP TP, những con người đang âm thầm ngày đêm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

HIỀN MINH