"Nóng" trước giờ G

Thứ tư, 09/10/2019 11:51

24 giờ nữa, trái bóng sẽ lăn trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Rõ ràng, mục tiêu của cả hai đội bóng là "bỏ túi" trọn vẹn 3 điểm làm món quà tri ân người hâm mộ nước nhà. Chính bởi niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của khán giả hai quốc gia đã khiến trận đấu "nóng" lên từng giờ.

20 giờ ngày mai (10-10), Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia ngay tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

Trước khi nối chuyến bay sang Hà Nội, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã "dắt" người hâm mộ Malaysia đi từ cảm xúc thăng hoa cho đến niềm nuối tiếc. Nếu như chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở những phút cuối trong trận đấu trước Indonesia khiến hàng vạn khán giả của "những chú hổ" vỡ òa thì trận thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước UAE lại khiến họ "tụt mood". Malaysia đã có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn với 3 điểm ở trận đấu đầu tiên nhưng đó cũng chỉ là tất cả những gì họ có được sau 2 lượt trận. Điều này càng khiến các cầu thủ Malaysia quyết tâm chiến thắng hơn trong trận đấu với Việt Nam. Hôm nay đã là ngày thứ 2 thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận "đại chiến" với Việt Nam. Trước đó, trả lời truyền thông nước nhà, vị chiến lược gia 51 tuổi của Malaysia mạnh miệng tuyên bố sẽ không làm cho người hâm mộ thất vọng, ông sẽ "hạ gục" đội tuyển Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, vị thuyền trưởng Malaysia chỉ ra hai cơ sở làm tin. Thứ nhất, đội hình của người Mã đã mạnh hơn, "dày" hơn so với hồi ở AFF Cup 2018. Đặc biệt, trên hàng tấn công, ông có những chân sút nhạy bén với bàn thắng, sẵn sàng "nổ súng" bất cứ lúc nào. Cơ sở chiến thắng thứ hai là "sức mạnh tinh thần". Dường như, HLV Tan Cheng Hoe đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Quang Hải và các đồng đội, ông cũng đã nhìn thấy một "điều gì đó" trong cách vận hành chiến thuật của thầy Park. Và theo ông, chỉ cần có tinh thần thi đấu quyết liệt, không "ngán" đối thủ, Malaysia sẽ thắng. Tuy nhiên, sau thất bại ở "ngưỡng cửa thiên đường" trước Việt Nam cách đây một năm, HLV Tan Cheng Hoe cũng đánh giá rất cao thầy trò HLV Park Hang Seo. Ông thẳng thắn nhìn nhận, rất sợ Việt Nam đá phòng ngự phản công nhanh. Bởi, Việt Nam có những cầu thủ chất lượng, có tốc độ và có thể tung đòn "hồi mã thương" nếu đối thủ sơ hở.

Trong danh sách 23 cầu thủ HLV Tan Cheng Hoe mang sang Mỹ Đình, ngoài những cầu thủ gặp chấn thương thì phần còn lại đều là những cầu thủ xuất sắc nhất của Malaysia hiện tại. Trong đó, có những cầu thủ kỳ cựu, từng có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế. Cái tên Syafiq Ahmad có thể nói là ngôi sao sáng nhất khi anh đã ghi 2 bàn trong trận đấu với  Indonesia cho đội  nhà. Không những thế, ở trận đấu giao hữu với "quân xanh" Sri Lanka trước thềm trận đấu với Việt Nam, chân sút này đã "nã" liên tiếp 3 bàn vào lưới đội bóng Nam Á.

Ở buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất dè chừng với truyền thông Việt Nam. Nhà cầm quân này chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp 15 phút trước buổi tập, chủ yếu là nhìn các cầu thủ Malaysia khởi động. Sau đó, Ban huấn luyện đội tuyển Malaysia cho các cầu thủ tập kín. Phía Việt Nam, thầy Park cũng thận trọng khi nhìn thấy xe chở các cầu thủ Malaysia đến sân, ông thầy người Hàn Quốc cũng cho các cầu thủ ngừng tập.

Sáng 8-10, cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan là Đoàn Văn Hậu cũng đã về đến Hà Nội hội quân với đồng đội. Cầu thủ người Thái Bình sẽ có hai ngày tập luyện với sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo. Nhiều ý kiến cho rằng, Văn Hậu không nên ra sân đá chính vì nền tảng thể lực khó đảm bảo nhưng đó là "bài toán" mà thầy Park cần phải giải. Ở hành lang cánh trái, Văn Hậu là sự lựa chọn số 1 của chiến lược gia người Hàn Quốc nhưng không phải là không thể thay thế. Ở trận ra quân đấu với Thái Lan, vì bận ký hợp đồng với đội bóng châu Âu, Văn Hậu cũng về tập trung trễ và người thay anh đá chính là Hồng Duy. Trận này, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cố gắng và có thể xem là tròn vai.

Chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch để gia tăng sức mạnh. Một trong số đó là tiền vệ gốc Úc Brendan Gan cho rằng, Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng Malaysia cũng "lớn" lên từng ngày. Một năm trước ở AFF Cup là sân chơi để Việt Nam "trổ tài" nhưng hiện tại đã là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của người Mã. Trong quá khứ, Malaysia đã gặp Việt Nam 20 lần. Trong đó, có 6 chiến thắng , 3 trận hòa và 11 lần để thua. Lần gần nhất "những chú hổ" hạ được Việt Nam cũng tại Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Hiện, Việt Nam đang xếp trên nhiều bậc so với Malaysia ở bảng xếp hạng FiFa. Cụ thể, Việt Nam hạng 99 còn Malaysia hạng 158. Dẫu vậy, nói như HLV Tan Cheng Hoe, xếp hạng chỉ là trên giấy tờ, còn trên sân cỏ, ai ghi bàn nhiều hơn mới là người chiến thắng.

Thành Danh