Nou Camp sụp đổ

Thứ ba, 13/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Barcelona mùa thứ hai trắng tay. Nhưng lần này còn tệ hại hơn khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ ba, kém đội thứ nhì Villareal đến 10 điểm và thua đại kình địch Real Madrid đến 18 điểm. Trong buổi tập hồi phục sau trận thua Mallorca, lực lượng của Barcelona ít nhất thiếu vắng tới... 17 con người. Dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ toàn diện của triều đại Frank Rijkaard ở Nou Camp, nơi đã đưa ông lên đỉnh cao vinh quang trong hai mùa giải liên tiếp trước đó.

Người đầu tiên vắng mặt chính là... HLV Rijkaard dù ông được giới truyền thông khen ngợi là ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Rijkaard vắng mặt mà không đưa ra bất cứ lý do nào và để hai trợ lý Johan Neeskens, Eusebio Sacristán điều hành buổi tập. Tiền vệ Deco (vốn thất sủng trong mùa bóng này) thông báo sẽ vắng mặt cho đến tận thứ tư; Xavi, Samuel Eto’o, Gianluca Zambrotta và Rafa Márquez vắng mặt vì... chấn thương, Yaya Touré, Lilian Thuram, Lionel Messi, Thierry Henry và Edmílson phải tập luyện trong phòng thể lực. Còn Ronaldinho, Gaby Milito, Sylvinho và Albert Jorquera đã rời xa sân cỏ vì những chấn thương dai dẳng... Do đó, trên sân tập La Masia, chỉ có 8 cầu thủ có mặt trong danh sách thi đấu ở trận thua ngược Mallorca bước vào tập luyện đằng sau cánh cửa đóng kín vì sợ CĐV tiếp tục la ó. Đó là thủ môn Víctor Valdés, José Manuel Pinto, Éric Abidal, Bojan Krkic, Santi Ezquerro, Oleguer, Giovani Dos Santos và đội trưởng Puyol, cùng với hai “ngôi sao” nhỏ ở đội B là Fali và José Manuel Rueda vừa được đôn lên tham gia trận đấu với Mallorca.

Buổi tập buồn tẻ của Barca chỉ với 8 cầu thủ.

Barcelona vẫn còn một trận cầu thủ tục nữa để chính thức nói lời chia tay với Rijkaard và nhường quyền cho Josep Guardiola nhưng báo chí Tây Ban Nha cho rằng triều đại của vị HLV người Hà Lan này đã sụp đổ từ sau trận thua Mallorca. Và buổi tập luyện hồi phục đã nói lên tất cả nhận định này. Không chỉ có trận thua này tác động đến tinh thần của các cầu thủ mà chính sách chuyển nhượng của lãnh đạo CLB này tung ra quá sớm. Barcelona đưa ra một chính sách chuyển nhượng là trao đổi cầu thủ. Theo đó, Samuel Eto’o sẽ đến Inter Milan để đổi lấy tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic; Xavi Hernardez đến Chelsea để thay bằng Michael Essien, đội trưởng Puyol đến Arsenal đã đổi lấy Fabregas.

Đặc biệt, họ tỏ ra quyết tâm lấy cho bằng được cầu thủ từng là thành viên của mình Fabregas khi chấp nhận đổi Puyol cộng thêm tiền. Chính sách này đảm bảo rằng tất cả những cầu thủ mới đến đều không đá cùng vị trí. Ngoài ra, tân HLV trưởng Guardiola còn muốn có thêm hậu vệ Chivu của Inter Milan. Trong cuộc thanh lọc cầu thủ cho mùa giải năm sau, ngoài những cái tên được đưa ra trao đổi thì Thuram sẽ hết hợp đồng sau mùa giải này khó lòng trụ lại. Gudjohnsen mờ nhạt suốt hai năm qua đang kiếm đường trở lại Anh. Edmílson, Sylvinho, Zambrotta, Marquez và cả Henry nữa đều không được đảm bảo tương lai. Tạm biệt Rijkaard và chào Josep Guardiola với thử thách không nhỏ: khôi phục danh tiếng cho Barcelona sau hai mùa thất bại cay đắng.

Hạnh Thuần