Nữ Cảnh sát giúp người gặp nạn

Thứ sáu, 09/12/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Tối 26-11, trên đường về nhà, thượng úy Phan Thị Mai Hương - y sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng chứng kiến một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến hai người bị thương nghiêm trọng, tính mạng nạn nhân như ngàn cân treo sợi tóc. Bằng kỹ năng, nghiệp vụ được đào tạo, với dụng cụ y tế sẵn có, thượng úy Hương đã nhanh chóng sơ cứu nạn nhân, đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời, giúp cho cả hai nạn nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Kể lại sự việc diễn ra tối hôm đó, thượng úy Hương cho biết: "Tôi không nghĩ rằng lúc đó mình đủ bình tĩnh và xử lý tình huống kịp thời vậy, trong đầu chỉ nghĩ bằng mọi cách cứu người nhanh chóng thôi. Bác sĩ sau khi mổ cho hay rằng nếu chỉ chậm khoảng 1 tiếng nữa thì nạn nhân dễ bị vỡ mạch máu não gây nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may mà mọi chuyện đã qua, sức khỏe của cả hai người đều ổn, tôi thấy nhẹ lòng lắm".

Hai nạn nhân là những người ở tỉnh khác, gặp phải sự việc đáng tiếc, trong khi người nhà chưa kịp đến, thượng úy Hương đã đứng ra bảo lãnh để Bệnh viện mổ chỉ với mong muốn cứu người. Đến khi sức khỏe những người bị nạn dần hồi phục, thượng úy Hương vẫn ngày ngày đến bệnh viện thăm hỏi cả người bị nạn và người gây tai nạn như chính người thân của mình. Ông Ngô Minh Chiều, 52 tuổi, trú xã Hải Hưng (H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định)- người bị tai nạn hôm đó, khi tỉnh táo đã không ngớt lời cảm ơn việc làm của thượng úy Hương đối với một người xa lạ như ông.

Gia đình thượng úy Phan Thị Mai Hương trở thành cầu nối giữa hai gia đình người bị tai nạn và người gây tai nạn.

Anh Ngô Xuân Chung- con trai ông Ngô Minh Chiều cảm động chia sẻ: "Chị Hương là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nếu lúc đó không có chị Hương, không biết điều gì sẽ xảy đến với bố tôi. Hành động của chị Hương là một nghĩa cử cao đẹp, có lẽ suốt đời chúng tôi không thể nào quên".

Không những thế, chị Hương đã là cầu nối để hai gia đình người bị nạn và người gây tai nạn có thể cảm thông cho nhau. Tai nạn là điều không mong muốn, nhưng may mắn nhất vẫn là sức khỏe, tính mạng của người thân mình được an toàn. Với sự nhanh trí, kịp thời cùng tấm lòng nhân hậu, thân ái, việc làm cao đẹp của thượng úy Phan Thị Mai Hương đã làm ấm lòng những người khách phương xa bị nạn, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người y sĩ - chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Kim Thái