Nữ du học sinh tử vong ở Nhật Bản do đột qụy

Thứ sáu, 10/11/2017 08:53

Do ảnh hưởng mưa lũ nên đến ngày 9-11, cha và anh trai của em Trịnh Thị Dung (1993, thôn Phương Tân, xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam, du học sinh ở Nhật) đã tức tốc lên đường sang Nhật Bản làm các thủ tục đưa thi thể em về quê hương. Ông Trần Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho biết Dung tử vong vì bị đột quỵ. 

Dung là cô gái năng động, vui vẻ trong mắt bạn bè.

Ông Tốt cho biết: "Theo thông tin địa phương nắm được thì hiện nay gia đình  nạn nhân đang liên hệ với đại sứ quán nhờ hỗ trợ làm các thủ tục để sang Nhật đưa cháu Dung về quê lo hậu sự. Trước đó, rạng sáng 5-11, Dung có dấu hiệu bị đột quỵ và đã được bạn cùng phòng đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi".

Dung vốn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, Dung quyết định sang Nhật du học theo diện tự túc tại Osaka. Sự ra đi đột ngột của Dung khiến nhiều bạn bè không khỏi bàng hoàng. Trước thông tin cái chết của Dung nhiều người đồn đoán rằng do đi làm thêm quá nhiều, áp lực công việc khiến bị kiệt sức. Áp lực và guồng quay học tập, làm việc ở Nhật không còn là điều xa lạ với nhiều người, không hiếm những vụ việc đáng tiếc do áp lực quá lớn vì môi trường làm việc cao độ ở đây đã xảy ra.

Trao đổi qua facebook, bạn Phan Mỹ (quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại Nhật) cho biết nguyên nhân cái chết của Dung chính xác là do đột quỵ, không có chuyện Dung làm việc quá sức. Dung không hề đặt quá nặng vấn đề trả nợ cho gia đình hay làm suốt đêm dẫn đến kiệt sức mà chỉ tập trung vào việc học. Phan Mỹ còn cho biết Dung đang theo học tại trường I - SEFU tại vùng Osaka và có dự định ở lại Nhật làm việc. "Sáng 5-11, Dung được bạn cùng phòng phát hiện hôn mê và đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Osaka Sekijuuji Byouin nhưng không qua khỏi nên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 50 cùng ngày. Hiện cộng đồng du học sinh và người Việt tại Nhật Bản đang kêu gọi sự giúp đỡ để có thể đưa thi thể Dung về nước", Phan Mỹ cho biết.

Còn bạn Trần Quyết (du học sinh tại Osaka) chia sẻ thêm: "Dung vốn là người năng động, vui vẻ, thường xuyên chơi thể thao. Cách đây một thời gian, bạn ấy có nói rằng cảm thấy đau đầu chóng mặt nhưng không hề nghiêm trọng. Sự ra đi của bạn ấy khiến mọi người đều bất ngờ".

 Hiện gia đình vẫn đang đợi phía cảnh sát Nhật Bản tiến hành khám nghiệm tử thi và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng trong thời gian tới. Điều quan trọng lúc này là gia đình Dung mong muốn nhận được sự chung tay góp sức để có điều kiện đưa thi thể em về nước.

Đ.D