Nữ du khách bị hổ vồ mất cánh tay

Thứ ba, 08/09/2015 11:33

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, vụ việc chị Trần Thị Yến (1995, trú Nghĩa Hợp, H. Tân Kỳ, Nghệ An) bị hổ vồ trong khi đi du lịch tại Khu Du lịch (KDL) sinh thái Trại Bò thuộc xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Nghệ An gây hoang mang trong dư luận. Về phần chị Yến, mặc dù đã 2 tuần trôi qua kể từ khi gặp nạn nhưng chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút bị hổ vồ mất cánh tay trái.

Bệnh nhân Trần Thị Yến tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An ngày 7-9, mặc dù sức khỏe đã dần hồi phục và tiếp tục được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để nối da, khâu kín vết thương nhưng khi nhắc đến giây phút bị hổ vồ, chị Yến vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Yến nhớ lại: “10 giờ 30 ngày 23-8, tôi cùng gia đình và 9 cặp vợ chồng là bạn bè đi tham quan thú nuôi tại KDL sinh thái Trại Bò. Sau khi vào mua vé, do không có người hướng dẫn nên mọi người tự đi và lạc vào khu vực cấm là khu vực nuôi hổ trắng. Lúc đó, thấy một số người trèo lên bức tường, vịn vào song sắt để xem hổ nên tôi cũng đứng lên một viên gạch đã được kê sẵn, níu vào song sắt để xem. Đứng lên hòn gạch cách bờ rào khoảng 40-50cm ngó qua bờ rào bê-tông vào phía trong nhưng tôi không thấy hổ đâu. Tôi vừa quay đầu lại để chuẩn bị đi ra thì bỗng dưng một con hổ trắng ở đâu lao ra rồi chồm lên vồ lấy cánh tay trái của tôi và kéo mạnh vào trong. Tôi cố la hét rồi ngất lịm đi và không biết gì nữa...”.

Nghe tiếng la hét thất thanh của vợ, anh Hồ Đăng Khánh (chồng chị Yến) đang bế đứa con nhỏ 18 tháng tuổi đứng gần đó quay sang thì tá hỏa khi nhìn thấy hổ đang cấu xé cánh tay của vợ mình nên thả con xuống rồi lao tới hô hoán mọi người cứu giúp. Anh Khánh kể lại: Tôi cùng mấy người đàn ông khác chạy lại tìm mọi cách xua đuổi con hổ, một thanh niên đứng gần đó đã vớ được khúc cây và đâm vào mặt con hổ, lúc đó nó mới chịu buông tay vợ tôi và chạy vào trong. Lúc này máu ở cánh tay vợ chảy nhiều lắm, vợ tôi được mọi người bế lên xe của sở thú và đưa xuống Bệnh viện Phủ Diễn, sau đó được chuyển vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình tỉnh cấp cứu…”.

Bác sĩ Trần Văn Thuyên - Trưởng Khoa Chấn thương, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: 11 giờ 30 ngày 23-8, bệnh nhân Trần Thị Yến được đưa đến nhập viện trong tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm, da xanh, cánh tay trái được cố định băng ép tạm bằng dây thun và gạc y tế. Vết thương do bị hổ cắn, được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn rồi đưa vào khoa để cấp cứu. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, tiêm phòng ngừa uốn ván và làm các xét nghiệm. Sau khi được xét nghiệm, chụp phim và hội chẩn thì bệnh nhân Yến được chỉ định đưa đến phòng phẫu thuật. Tại đây, toàn bộ phần tay (từ khuỷu tay đến bàn tay trái bị dập nát, toàn bộ bị lộ xương, cơ, mạch máu, thần kinh... Bệnh nhân được truyền máu phẫu thuật cắt bỏ phần tay bị dập nát, đồng thời đóng cơ và khâu da hở. Hiện sức khỏe bệnh nhân Yến đã dần hồi phục, bệnh viện tiếp tục tiến hành phẫu thuật nối da, khâu kín vết thương. Cũng theo bác sĩ Thuyên, rất may bệnh nhân Yến được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu không có thể gây sốc, bị nhiễm trùng nặng và có thể phải tháo khớp vai.

Khi được hỏi, khu vực nuôi nhốt hổ trắng có biển báo hay không thì anh Hồ Đăng Khánh khẳng định khu vực vợ anh gặp nạn có biển cấm nằm cách xa chừng hơn 30m và nằm sát mặt đất. Nhưng do biển cấm để khuất dưới thấp không ai nhìn thấy và cũng không hề có nhân viên nhắc nhở nên mọi người vào tham quan chứ không biết đây là khu vực cấm. Sau khi xảy ra sự việc, phía KDL sinh thái đã hỗ trợ 140 triệu đồng tiền thuốc men và điều trị.

Một chuồng hổ trắng tại khu du lịch.

Được biết, khu sinh thái này nằm tại xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu rộng hơn 200ha. Tại đây có nuôi 2 con tê giác, 2 con hà mã, 2 con voi, 2 con bò tót, 5 con sư tử, 30 con hổ (trong đó có 20 hổ vàng, 10 hổ trắng) cùng nhiều loài động vật khác...

Sự việc xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh cho các KDL, cơ sở nuôi nhốt các động vật, thú dữ, đặc biệt là hổ, phải hết sức cẩn thận, cần có biển báo, khoảng cách an toàn, phải đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách du lịch để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra.

D.H