"Nữ hoàng điền kinh" Trương Thanh Hằng: "Giải nghệ là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi"

Thứ năm, 08/01/2015 08:35

(Cadn.com.vn) - Tâm sự qua điện thoại, giọng Trương Thanh Hằng không giấu được nỗi buồn khi nói đến quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu điền kinh: "Tôi đã cố gắng hết sức để có thể trở lại đường chạy sau chấn thương, nhưng không thể. Giải nghệ là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi".

"Hai năm qua, tôi đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực sau vụ tai nạn để mong ngày trở lại với đường chạy. Khát khao được tiếp tục chinh phục những đường đua luôn đau đáu trong tôi. Ngày bắt đầu trở lại tập luyện tôi hứng khởi lắm, cứ nghĩ mình phải luôn cố gắng và nỗ lực thì sẽ được trở lại đường chạy. Tuy nhiên, mọi thứ không như mình nghĩ. Ngón chân bị viêm cơ do ảnh hưởng của tai nạn nên hễ xỏ giày vào chạy là đau nhói. Hơn nữa, chấn thương cũng chưa hoàn toàn bình phục nên chạy là đau. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi không thể tiếp tục đeo đuổi ước mơ chinh phục những đường đua phía trước. Chia tay đường chạy là quyết định khó khăn nhất của cuộc đời tôi, nhưng biết sao được", Trương Thanh Hằng chia sẻ lý do cô giã từ sự nghiệp điền kinh.

"Nữ hoàng điền kinh" Trương Thanh Hằng đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu.

Chia tay sự nghiệp thi đấu, Trương Thanh Hằng chuyển sang công tác huấn luyện. Hằng cho biết hiện cô đang làm huấn luyện ở đội tuyển điền kinh Ninh Bình. "Được về làm công tác huấn luyện ở quê hương là niềm hạnh phúc với tôi. Các bác lãnh đạo và HLV  ở đây thương và tạo điều kiện cho tôi nên mọi chuyện đang rất suôn sẻ", Hằng cho biết. Trước đó vào tháng 9-2014, Trương Thanh Hằng tốt nghiệp chuyên ngành điền kinh ở Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trương Thanh Hằng được mệnh danh là "Nữ hoàng điền kinh Việt Nam" ở cự ly trung bình. Hằng từng giành rất nhiều huy chương ở cấp độ quốc tế, trong đó có 3 HCV 800 m nữ tại giải vô địch điền kinh Châu Á, 6 HCV tại các đường chạy 800 m và 1.500 m ở các kỳ SEA Games.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang vào độ chín thì Trương Thanh Hằng gặp tai nạn khiến đến bây giờ cô phải giã từ sự nghiệp thi đấu. Sáng sớm 31-8-2012, khi Hằng cùng Tổ cự ly trung bình chạy tập trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nam sinh viên đi xe máy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Vụ tai nạn khiến Hằng bị đa chấn thương phần mềm và đặc biệt hai xương cẳng chân phải bị gãy.

Dù đối mặt với cú sốc quá lớn của cuộc đời nhưng Trương Thanh Hằng đầy nghị lực để vượt qua, cô nỗ lực tập hồi phục để trở lại đường chạy. Vụ tai nạn năm đó khiến Hằng lỡ cơ hội dự SEA Games 2013 và cô cố gắng góp mặt tại Asiad 17 diễn ra ở Hàn Quốc năm 2014 nhưng cũng không được.

Sau rất nhiều nỗ lực nhưng không thể trở lại đường chạy đỉnh cao, Trương Thanh Hằng đã quyết tâm giải nghệ. Tiếc cho Trương Thanh Hằng, một tài năng của điền kinh Việt Nam. Song, Hằng vẫn có thể cống hiến cho thể thao khi chuyển sang công tác huấn luyện. Chắc chắn những kinh nghiệm từng chinh chiến ở đấu trường quốc tế của Trương Thanh Hằng sẽ giúp ích cho các học trò của cô.

Quang Hải