Nữ sinh biệt tích từ mồng 2 Tết

Thứ ba, 11/02/2014 17:00

(Cadn.com.vn) - Từ mồng 2 Tết đến nay, cả nhà ông Nguyễn Văn Hương (trú xã Nam Yang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) như ngồi trên lửa khi đứa con gái đầu là Nguyễn Thị Sương Mai (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong, xã Nam Yang) bỏ đi biệt tích.

Ông Hương cho biết, Mai đi chơi  với bạn từ mồng 2 Tết nhưng đến khuya vẫn không thấy về, ĐTDĐ của Mai không liên lạc được nên gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Từ khi cháu bỏ đi đến nay, có một số điện thoại lạ gọi đến báo tin cháu Mai lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia nhưng khi gia đình tìm đến thì đều không có.

Gia đình ông Hương đã phát tờ rơi ở nhiều nơi cũng như gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng tìm tung tích của con gái nhưng đến chiều tối 10-2 vẫn không có một thông tin nào.

Hình ảnh Mai do gia đình cung cấp.

Minh Tân