Nữ sinh dùng ảnh sex tống tiền bạn học
(Cadn.com.vn) - Đã 2 năm rồi, các bạn cùng khóa 12 Trường THPT Cao Thắng thuộc H. Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh biết mối quan hệ “trên mức bạn bè” giữa Nguyễn Thị Lê Hồng và Nguyễn Luân Thành (đều sinh năm 1991). Cứ mỗi buổi sáng hay lúc tan trường, đôi bạn này luôn chở nhau trên chiếc xe đạp và ngay cả trong giờ ra chơi hay buổi tối sinh hoạt Đoàn,... họ đều quấn quýt bên nhau như hình với bóng.
Gia đình Hồng và Thành chỉ cách nhau một con sông Ngàn Phố, con sông thơ mộng và huyền diệu “sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau” này chứng kiến tình bạn thắm thiết của đôi học trò trường huyện. Và, đó cũng là động lực giúp cho đôi bạn học vào loại khá của lớp. Cứ mỗi lần trông thấy Hồng - Thành sánh bước bên nhau, chăm chỉ học hành và cùng tiến bộ, các bạn học cùng khóa thầm ước có được tình bạn đẹp như vậy. Biết các con thân nhau, học hành chăm chỉ hơn, hai gia đình Thành và Hồng thật sự vui mừng; các thầy cô giáo thường nêu gương trước các bạn cùng khóa theo từng học kỳ... khiến đôi bạn này trở thành “tâm điểm” của cả trường.
Vậy mà đùng một cái, vào lúc 14 giờ ngày 22-1, Thành bị CAH Hương Sơn bắt cùng với một học sinh nữ khác cùng lớp có tên là Đỗ Thị Ngọc Châu về tội “Tống tiền và làm nhục người khác”. Bất ngờ hơn nữa là người bị hại không phải ai khác chính là Nguyễn Thị Lê Hồng. Khi biết tin, cả trường nháo nhác, ai cũng ngỡ là CA bắt nhầm người, làm gì có chuyện tày đình như vậy! Nhưng, sự thật vẫn là sự thật! Khi biết rõ ngọn nguồn mọi người mới té ngửa. Thì ra bấy lâu nay giữa Thành và Hồng đã vượt quá ngưỡng của tình bạn, có lúc đôi bạn này đã sống với nhau như vợ chồng.
![]() |
Tình bạn hồn nhiên tuổi học trò (ảnh có tính minh họa). Ảnh: S.T |
Theo lời khai của Thành, đã rất nhiều lần hai người dối cha dối mẹ là đi học thêm nhưng thực chất là đi thuê phòng ở một khách sạn miền núi khác huyện để “dốc hết bầu tâm sự”. Và những lần như thế, Thành đã dùng ĐTDĐ để chụp lại toàn bộ các kiểu sinh hoạt giữa hai người. Cứ mỗi lần chụp xong, Thành lại cho Hồng xem và thề non hẹn biển sẽ yêu nhau đến trọn đời. Hồng mê muội trong tình yêu và cảm nhận được ở Thành những nét “thanh lịch đáng yêu” của một người đàn ông hiện đại nên chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Thêm nữa, hoàn cảnh của hai gia đình Thành và Hồng cũng tương xứng, kinh tế vào loại khá giả của người dân miền núi nên Hồng cứ ấp ủ những ước mơ về một tương lai xán lạn. Nhưng, sự đời đâu chiều theo ý của đôi bạn trẻ vừa chập chững bước vào đời. Vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vừa qua, sinh viên các trường đại học được nghỉ sớm nên ngoài ngày 20 đã có rất nhiều SV từ các trường về quê chuẩn bị đón Tết. Trong số những SV ấy có Tuấn - người anh họ của Hồng đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội về, dùng xe máy chở Hồng đi chơi. Thấy Hồng ngồi sau xe Tuấn cười nói vui vẻ, Thành giận tím cả mặt (không biết người đó là anh của Hồng). Nghi ngờ Hồng đã trở mặt phản bội tình cảm bấy lâu giữa hai người nên Tuấn đã rắp tâm “trả thù và cho Hồng một bài học”.
Thành bèn sang nhà bạn gái học cùng lớp là Đỗ Thị Ngọc Châu rồi kéo Châu ra bờ sông Ngàn Phố cho Châu xem toàn bộ cảnh sinh hoạt giữa Thành và Hồng trong điện thoại. Vì bấy lâu Châu thầm yêu trộm nhớ Thành, nay được dịp nghe Thành “thổ lộ” nên rất sung sướng và sốt sắng hưởng ứng, bàn kế hoạch hành động. Tối 20-1, Châu nhờ một người bạn gọi cho Hồng nói rõ đã có trong tay tất cả hình ảnh khỏa thân của Hồng và Thành rồi đe dọa yêu cầu phải đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán số ảnh này cho nhà trường và mọi người xem rồi tung lên mạng. Hồng nghe xong sợ toát cả mồ hôi, vội vàng chạy vạy vay tiền khắp nơi, nhưng một cô nữ sinh lớp 12 vay đâu nổi 5 triệu đồng trong những ngày cận Tết? Sau gần một ngày tất tưởi huy động tiền, Hồng chỉ có trong tay gần 2 triệu đồng, sợ chậm trễ sẽ nguy hiểm nên Hồng đã đưa sự việc này tâm sự với một người bạn rất thân trong xóm.
Người bạn này “hiến kế” cho Hồng bằng cách, gói bọc tiền làm sao cho chặt cho khéo, đầu và cuối là tiền thật, còn bên trong là tiền “âm phủ” cho đủ số tiền “đối tác” yêu cầu. Đến 11 giờ ngày 21-1, Hồng và người bạn lên khách sạn nơi Hồng và Thành đã từng “trăng gió” để đưa tiền và lấy tập ảnh về. Vì thương bạn và để ngăn chặn hành vi trắng trợn này, người bạn của Hồng đã bí mật báo cho bảo vệ khách sạn biết rõ sự việc nên khi Châu xuất hiện đưa toàn bộ ảnh và chiếc ĐTDĐ đã chụp hình mà Thành cung cấp (Châu nói dối là có người nhờ đưa điện thoại và lấy hộ tiền) thì bảo vệ khách sạn xuất hiện và sự việc đã vỡ lở. Châu, Hồng và người bạn cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở CAH Hương Sơn để làm rõ.
Vụ đe dọa tống tiền, làm nhục người khác đã khép lại nhưng nó cứ day dứt mãi trong lòng mọi người. Vì sao lớp trẻ bây giờ đang là học sinh lại sống buông thả như vậy, và vì sao một số bạn trẻ thế hệ 9X lại có những hành động cực kỳ nguy hiểm như thế? Phải chăng phim ảnh đồi trụy và bạo lực đã làm vẩn đục tâm hồn trẻ ngay cả ở những vùng rừng núi, thôn quê. Từ vụ án này càng làm cho các bậc cha mẹ, nhà trường cảnh tỉnh để có biện pháp quan tâm giáo dục, quản lý con em mình chặt chẽ hơn.
Văn Đình - Hồng Phú