Nữ Thủ khoa đi làm công nhân để viết tiếp giấc mơ đại học

Thứ sáu, 04/08/2023 08:51
Với 26,75 điểm, Nguyễn Thị Nhung (2005, trú xã Đà Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). Hiện tại, Nhung đang tranh thủ đi làm công nhân thời vụ để có thêm khoản tiền viết tiếp giấc mơ vào đại học.
Nguyễn Thị Nhung cùng bạn thân lên đường đi làm công nhân thời vụ để trang trải việc học (ảnh nhân vật cung cấp).
Chân dung nữ thủ khoa Nguyễn Thị Nhung (ảnh nhân vật cung cấp).

Nhung sinh ra trong gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp. Cũng bởi hoàn cảnh gia đình như vậy nên Nhung mặc định cho mình rằng hết học cấp 3 sẽ đi làm thuê.

Do có định hướng như vậy nên suốt những năm học cấp 2, Nhung không đầu tư nhiều cho việc học hành. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nhung thiếu điểm trúng tuyển vào trường công lập. Không muốn dở dang việc học, em quyết định đăng ký theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX H.Đô Lương.

“Việc không đậu vào trường công lập là điều tất yếu bởi thời điểm đó, em không chú trọng lắm vào học hành. Ban đầu, em nghĩ học tại Trung tâm GDNN-GDTX ở huyện là sự lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng sau đó bản thân tự động viên rằng sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai, nếu không ngừng cố gắng. Vào Trung tâm, em vừa được học kiến thức phổ thông vừa được học nghề. Em lựa chọn nghề nấu ăn. Do vậy, hết chương trình ở đây, em cũng đã có bằng Trung cấp nghề nấu ăn" -Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Những năm học tại Trung tâm GDNN-GDTX H.Đô Lương, Nhung vừa nỗ lực trong học tập, tối đến đi làm thêm ở quán nước. Chỉ đến năm cuối, Nhung mới quyết định nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhung tập trung học bù những kiến thức mà trước đó đã chểnh mảng để theo kịp các bạn. Cùng với sự động viên của thầy cô, ngoài kiến thức được học ở trường, Nhung tự học qua các clip được đăng tải trên YouTube. “Em thấy cách học này khá hiệu quả. Tất nhiên mình phải chọn những clip phù hợp và lựa chọn thầy cô truyền đạt kiến thức dễ hiểu. Đặc biệt, quá trình học luôn đòi hỏi bản thân phải tập trung cao độ để không bị phân tâm vào những trò chơi trên không gian mạng" - Nhung cho biết.

Nỗ lực của Nhung đã được đánh giá qua các kỳ thi thử do Trung tâm GDNN-GDTX H.Đô Lương tổ chức. Trong lần thi thử thứ 3 của Trung tâm, em xuất sắc đạt điểm số cao nhất toàn khối. Với kết quả đó, các thầy cô đã động viên em cố gắng thi để lấy điểm xét tuyển đại học. Thời điểm này, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Đối với em đây là thời điểm “nước rút” để bước vào kỳ thi,dành tấm vé vào đại học. Ngoài cố gắng của bản thân, em nhận được sự động viên rất lớn của thầy cô giáo. Và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 26,75 điểm xét tuyển khối C, trong đó môn Lịch sử đạt điểm 10.Ước mơ của em sau này là trở thành giáo viên dạy môn Lịch sử. Vì vậy, em đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều người cho rằng, Lịch sử là môn học khô khan nhưng em thấy môn học này rất thú vị” – Nhung cho hay.

Nguyễn Thị Nhung cùng bạn thân lên đường đi làm công nhân thời vụ để trang trải việc học (ảnh nhân vật cung cấp).

Sau khi thi xong, Nhung cùng người bạn thân Phan Thị Huyền Vy khác lớp (Á khoa của Trung tâm GDNN - GDTX H.Đô Lương với 26 điểm), bắt xe lên đường ra Bắc Ninh xin làm công nhân thời vụ cho một công ty chuyên sản xuất điện tử, kiếm tiền trang trải chi phí học hành và phụ giúp mẹ. Mỗi ngày Nhung và Vy làm việc từ 8-10 tiếng, dù mệt nhưng kết quả của kỳ thi vừa qua đã cho các em động lực để viết tiếp giấc mơ đại học. Công việc công nhân thời vụ này mang lại cho các em khoản thu nhập 6-7 triệu đồng. Ngoài chi phí ăn ở, phòng trọ, Nhung có thể tích lũy mỗi tháng 4 triệu đồng với hy vọng, khi có kết quả tuyển sinh đại học, sẽ có một khoản để chia sẻ với bố mẹ gánh nặng kinh tế khi nhập học.

Với 26,75 điểm, cánh cổng đại học đã rộng mở trước mắt nữ thủ khoa Nguyễn Thị Nhung. Bên cạnh đó, cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn khi em đã có trong tay tấm bằng Trung cấp nghề ở tuổi 18.Từ câu chuyện của mình, Nhung chân thành chia sẻ với những bạn không đủ điểm để vào học trường công lập trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 rằng: “Trung tâm GDTX-GDNN sẽ là một lựa chọn tốt. Ở đây, các bạn vừa được học kiến thức bậc THPT, vừa được học nghề. Sau khi ra trường, các bạn sẽ có một bằng nghề trong tay. Nếu có mục tiêu rõ ràng và không ngừng cố gắng thì mục tiêu ấy sẽ trở thành hiện thực”.

Dương Hóa