Nữ thương binh siêng làm từ thiện

Thứ tư, 23/07/2014 07:50

(Cadn.com.vn) - Đến Tổ dân phố 12, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng), hỏi bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ (64 tuổi), ai cũng biết và tỏ ra rất kính trọng. Người nữ đảng viên, thương binh lớn tuổi vẫn ngày ngày âm thầm nấu sữa đậu nành, viết báo lấy tiền để giúp đỡ những hộ nghèo.

Sinh ra ở xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang), năm 14 tuổi bà Mỹ Nữ đã tham gia du kích, năm 1965 bà tòng quân nhập ngũ đợt tân binh Nguyễn Văn Trỗi. Hơn 10 năm trong quân ngũ, 15 năm công tác ở Bệnh viện C Đà Nẵng, sau khi về hưu và cho đến nay bà đã có 24 năm tham gia công tác các đoàn thể địa phương. Ở bất cứ công việc gì, bà Mỹ Nữ đều được cấp trên tin tưởng, người dân tín nhiệm. Năm 2008, bà Nữ được Đảng ủy P. An Hải Bắc phân công làm Bí thư chi bộ 2D, nay là chi bộ 6B.

Khi mới về sinh hoạt tại khu dân cư, thấy có một số hộ dân làm ăn, sản xuất thiếu vốn, bà bàn với các hội viên phụ nữ tổ chức xoay vòng vốn để hỗ trợ nhau. Lúc đầu ai cũng lo sợ không thu hồi được vốn, nhưng tính đến thời điểm này số tiền xoay vòng vốn 7 năm (2008 đến 2014) đã lên con số trên 2 tỷ đồng, nhờ đó khu vực 5 tổ dân phố thuộc Chi bộ 6B hạn chế phát sinh hộ nghèo. Năm 2013, chi bộ do bà Nữ lãnh đạo là điểm sáng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không xảy ra điểm nóng, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không có trường hợp bạo lực gia đình, không có hộ nghèo theo chuẩn mới.

Nhờ sự đồng thuận cao của người dân nên trong nhiều năm qua trong quý 1- không những hoàn thành các mục tiêu vận động mà còn vượt từ 150% đến 200% nhất là quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 5 tổ dân phố (từ tổ 9-13) trong năm 2013, có 99% đạt hộ gia đình văn hóa.

Bà Mỹ Nữ nhận Bằng khen của UBNDTP Đà Nẵng
trong lễ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư

Bà vận động các đảng viên trong chi bộ ủng hộ tiền giúp đỡ những hộ gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo như hộ ông Ngọ (tổ 11) bị bệnh ung thư, hộ anh Lê Tuấn, các cháu Lê Hữu Phương; tặng quà cho các hộ Cơ Tu nghèo ở Đông Giang (Quảng Nam), các bệnh nhân tại các bệnh viện; ủng hộ đồng bào miền Trung bão lụt... Trung bình mỗi năm bà Mỹ Nữ làm từ thiện khoảng hơn 20 triệu đồng.

So với người có thu nhập cao thì rất bình thường, nhưng với một thương binh nặng, tuổi cao sức yếu thì số tiền ấy là sự nỗ lực rất lớn. Để có số tiền trên, bà phải trồng rau, nấu sữa đậu nành, viết báo, buôn bán nhỏ... Có đêm bà thức đến 24 giờ để hoàn thành bài báo nhằm dành thời gian ban ngày làm công việc khác. “Thu nhập từ nấu sữa đậu nành và viết báo... cũng giúp tôi tích cóp được số tiền nho nhỏ để đều đặn hằng năm ủng hộ người nghèo”, bà Nữ chia sẻ.

Nặng lòng với công tác xã hội, giúp đỡ người lao động nghèo nhưng ít ai biết rằng, hoàn cảnh gia đình bà Mỹ Nữ gặp nhiều trắc trở. Bản thân là thương binh 3/4 chồng cũng là thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, năm 2005 bà phải bán nhà để chữa bệnh cho chồng. Năm 2009, chồng mất, một mình bà vừa  gánh vác trách nhiệm nuôi con, lo cho gia đình, vừa lo lắng,  giúp đỡ người nghèo. “Ông trời không phụ lòng tôi, may mắn khi 3 đứa con của tôi đều trưởng thành, tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định. Các con cũng rất đồng tình việc tham gia từ thiện của tôi”, bà Nữ tự hào.

7 năm liền (hơn 3 nhiệm kỳ) bà Nữ được bầu là Bí thư chi bộ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng có lẽ với riêng bà, niềm vui lớn hơn cả chính là sự tin yêu của người dân, họ thường nhắc tới bà với tên gọi trìu mến “bà bí thư nhân ái”.Tâm sự với chúng tôi bà Mỹ Nữ nói: “Học Bác được những việc cụ thể như giúp đỡ  người nghèo khó và làm xanh sạch đẹp khu dân cư, bản thân tôi thấy rất vui và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì”.

Ngày 16-5, Đà Nẵng tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2014, bà Mỹ Nữ vinh dự được UBND TP Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng là cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khánh An