Nửa đêm ra sông “lên tiên”

Thứ tư, 23/07/2025 12:05

Biết sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nên nhóm “con nghiện”, gồm: Nguyễn Quý Hùng (1999), Phạm Viết Thuận (1996), Lê Văn Tài (1994) và Mai Xuân Cường (2000, cùng trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) chờ đến nửa đêm mới kéo nhau ra bờ kè sông Thu Bồn (địa bàn thôn Quảng Đại, xã Vu Gia) để “phê pha”.

Các đối tượng: Thuận, Hùng, Tài và Cường.
Các đối tượng: Thuận, Hùng, Tài và Cường.

Tuy nhiên, hành vi của nhóm “con nghiện” này đã bị tổ tuần tra Công an xã Vu Gia phát hiện, bắt quả tang.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai nhận vừa mua ma túy của một đối tượng tên T. tại xã Vu Gia về tổ chức sử dụng. Ngày 22-7, Công an xã Vu Gia cho hay, đã bàn giao hồ sơ vụ việc nói trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

M.T

Nửa đêm ra sông “lên tiên”

Biết sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nên nhóm “con nghiện”, gồm: Nguyễn Quý Hùng (1999), Phạm Viết Thuận (1996), Lê Văn Tài (1994) và Mai Xuân Cường (2000, cùng trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) chờ đến nửa đêm mới kéo nhau ra bờ kè sông Thu Bồn (địa bàn thôn Quảng Đại, xã Vu Gia) để “phê pha”.

Cái giá của việc “khởi nghiệp giàu nhanh” của gã trai thất nghiệp

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Lê Chí Công (1994, trú phường Yên Thế, TP Pleiku (cũ), nay là phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) nảy sinh ý định mua bán trái phép chất ma túy. Công lên mạng xã hội tham gia hội nhóm “Ke kẹo” để tìm nguồn hàng để mua về bán lại kiếm lời.

“Đánh quả đậm” dịp cận Tết, trùm ma túy Đà Nẵng lãnh án chung thân

Không nghề nghiệp ổn định hưng Huỳnh Lai (1998, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn tiêu xài như “đại gia”, thường xuyên xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi sang trọng. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn.