Núi lửa Mayon: Tình yêu và sự hủy diệt

Thứ bảy, 26/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau 3 năm ngủ yên, đêm 14-12, núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay, cách thủ đô Manila (Philippines) 330km về phía Đông Nam đột ngột tỉnh giấc, phun trào dung nham và tro bụi khủng khiếp.

Huyền thoại tình yêu

Mayon được đánh giá là núi lửa đặc biệt nhất Philippines. Du khách khi đến tham quan ngọn núi này có thể thấy một khung cảnh thật yên bình: nông dân trồng trọt, chăn nuôi trên mảnh đất màu mỡ quanh ngọn núi trong khi các chuyên gia nghiên cứu về núi lửa kiểm tra sức mạnh phun trào của nó.

Theo huyền thoại dân gian địa phương, Núi lửa Mayon là hiện thân của câu chuyện tình lãng mạn nhưng đau buồn của một cặp đôi theo kiểu Romeo và Juliet. Truyền thuyết cho rằng, nàng Daragang Magayon, một cô gái xinh đẹp xuất thân trong một gia đình quyền thế tại tỉnh Bicol, đã đem lòng yêu chàng công tử xuất thân trong gia đình có mối bất hòa bộ tộc sâu sắc với gia đình mình. Cả hai gia đình đã kịch liệt ngăn cấm mối tình này. Vì thế, cả hai đã trốn đi biệt xứ.

Tuy nhiên, cuộc chiến bộ tộc giữa hai gia đình ngày càng trở nên khốc liệt vì mối tình này. Để chứng minh tình yêu của mình, cả hai đã cùng quyên sinh tại nơi mà sau này đã hình thành nên núi lửa Mayon. Có rất nhiều dị bản khác nhau về truyền thuyết của ngọn núi lửa này. Nhưng tất cả đều khẳng định, sự kết nối bất diệt giữa cái đẹp của Magayon-núi lửa-ôm trọn những vầng mây trắng là hiện thân hình ảnh của chàng trai và cô gái.

Các già làng cho biết: trong suốt thời kỳ núi lửa Mayon phun trào, họ có thể nghe thấy tiếng khóc than của một người đàn bà và một người đàn ông. Alex Baloloy, một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines (PIVS) tại Mayon đã cười nhạo truyền thuyết này, nhưng ông khẳng định, núi lửa Mayon là nữ giới bởi vì “nó rất đẹp”.

Người dân trồng trọt quanh núi lửa Mayon. Ảnh: BBC 

Mối hiểm nguy

Tuy nhiên, trên thực tế núi lửa Mayon rất nguy hiểm, vì nó có sức mạnh hủy diệt rất lớn và hoạt động mạnh nhất ở nước này. Hầu hết dòng nham thạch do núi lửa phun trào có thể tạo ra sức nóng hơn bất kỳ loại nhiên liệu đốt cháy nào.

Những mảnh đá vụn từ miệng núi lửa phun ra có thể rơi tự do với tốc độc cao, khiến mọi vật trên đường nó đi qua bị thiêu rụi hoặc bốc hơi hoàn toàn. Những mảnh tro tàn có thể bay đến những thành phố hay thị trấn lân cận như Legazpi, cách Mayon 15km. Theo thống kê, núi lửa này đã phun trào tổng cộng 48 lần trong những năm qua và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Núi lửa Mayon phun trào lần đầu tiên vào năm 1616, nhưng sự phá hủy kinh khủng nhất của nó xảy ra vào năm 1814. Khi đó, núi lửa Mayon phun trào kèm theo hàng triệu khối đá tro tàn.

Theo bản báo cáo tại thời điểm đó: thị trấn Cagsawa, cách Mayon khoảng 11km đã hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ trừ duy nhất một cái tháp nhà thờ. Vào tháng 7-2006, núi lửa Mayon phun trào nham thạch và hoạt động trong 2 tháng. 3 tháng sau đó, trận bão lớn Durian đổ bộ vào nước này, gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng. Sự việc này kết hợp với hàng tấn tro bụi do núi lửa Mayon phun trào gây ra hiện trượng lở đá, bùn lầy, phá hủy nhiều ngôi làng và khiến 1.266 người chết.

Và năm nay, núi lửa Mayon tiếp tục trở lại, khiến chính quyền phải sơ tán gần 50.000 người từ các ngôi làng trong bán kính 8km quanh núi lửa. Theo các chuyên gia, hoạt động lần này của núi lửa Mayon có thể gây thiệt hại lớn. Số lượng các cơn địa chấn đang tiếp tục tăng lên và núi lửa đang phun thêm vào không khí nhiều dioxit sunphua (SO2), chất làm cho da bị ngứa, nổi mẩn, ảnh hưởng đến mắt mũi và hệ thống hô hấp, nếu nặng có thể bị mù. Các nhà nghiên cứu cũng thu được những âm thanh sôi sục trong lòng núi lửa. Những dấu hiệu này cho thấy núi lửa Mayon có thể phun trào dữ dội hơn trong vài ngày tới. Hiện tại, Philippines có 22 ngọn núi lửa đang hoạt động.

Trúc Linh