"Nước rút" quen thuộc của Tottenham

Thứ năm, 08/08/2019 09:11

Manchester United là đội bóng tích cực nhất trong nỗ lực "cứu" Paulo Dybala khỏi Juventus. Tiền đạo cánh người Argentina chìm nghỉm ở Turin kể từ ngày Cristiano Ronaldo gia nhập đương kim vô địch Serie A. Dybala cũng đã mất luôn suất đá chính ở đội tuyển Argentina dù anh từng được cho là "bản sao của Messi". Manchester United muốn Dybala trong vụ trao đổi cầu thủ với Romelu Lukaku. Giữa Juventus và Manchester United nhanh chóng đạt thỏa thuận trao đổi cầu thủ nhưng "Quỷ đỏ" không thể đồng ý mức lương mà tiền đạo 25 tuổi này đưa ra với 350.000 bảng/tuần. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng hủy "kèo".

Paulo Dybala muốn ra đi vì "thất sủng" ở Juventus nhưng khó đội bóng nào chấp nhận vì mức lương quá cao.

Tottenham tính chuyện vớt Dybala khi thời hạn chuyển nhượng ở Premier League chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Juventus và Tottenham không trao đổi cầu thủ mà đồng ý mức chuyển nhượng 69 triệu bảng. Nếu vụ này thành công, Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình ngay trong mùa hè này vì trước đó mua Tanguy Ndombele từ Lyon với giá 65 triệu bảng. Tuy nhiên, Dybala chỉ hạ một chút mức lương so với lúc đàm phán với Manchester United là 300.000 bảng/tuần. Mức lương này quá khó để Tottenham chấp nhận dù HLV Mauricio Pochettino rất muốn có đồng hương Dybala. Hiện tại, cầu thủ lãnh lương cao nhất ở Tottenham là tiền đạo Harry Kane ở mức 250.000 bảng/tuần. Nói như thế để thấy đòi hỏi của Dybala là quá mức. Anh đang tìm cách thoát khỏi Turin nơi tân HLV Maurizio Sarri không có kế hoạch sử dụng anh thường xuyên nhưng vẫn cứ "ám ảnh" lương cao.

Vụ Christian Eriksen sang Manchester United vẫn chưa chốt lại nhưng Tottenham gần tìm được người thế chỗ tiền vệ người Thụy Điển. HLV Pochettino chủ động liên lạc với Barcelona để mượn Philippe Coutinho trong thời hạn một mùa giải kèm theo điều kiện mua đứt dù trước đó có thông tin Arsenal ngỏ lời trước với đương kim vô địch La Liga. Tiền vệ công người Brazil vẫn đang cùng Barcelona du đấu ở Miami (Mỹ) nhưng nhiều khả năng rời đội để trở lại Anh ký hợp đồng thi đấu cho mượn trước lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Phương án cho mượn được coi là giải pháp dễ chịu nhất vào lúc này bởi vì mức giá 142 triệu bảng mà Barcelona mua Coutinho 18 tháng trước quá cao để bất cứ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại kham nổi. Một mùa cho mượn nếu Coutinho thể hiện được phẩm chất thi đấu như khi còn ở Liverpool thì Tottenham sẽ phá két một lần nữa vì anh.

Cả hai vụ Dybala và Coutinho chưa rõ ràng nhưng người hâm mộ Tottenham vẫn hy vọng bởi vì Chủ tịch Daniel Levy là người luôn tăng tốc ở những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng cả trong việc mua và bán. Ông kéo Lucas Moura từ PSG vào ngày 31-1-2018. Fernando Llorente và Serge Aurier gia nhập Tottenham vào ngày 31-8-2017; trong khi hậu vệ tài năng Juan Foyth ký hợp đồng chỉ 24 tiếng đồng hồ trước đó. Không chỉ Dybala và Coutinho, ông Levy còn nhắm tới cả Lo Celso của Real Betis trong những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng này.

HẠNH THUẦN