Nuôi dưỡng khát vọng hướng thiện

Thứ năm, 22/10/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-10, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nhận được thư tay của phạm nhân Phạm Thế Mạnh (1990, trú tổ 25, P.Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) đang cải tạo tại Trại giam An Điềm (Quảng Nam). Trong thư, Mạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với CBCS CAQ Cẩm Lệ đã giúp Mạnh nhận ra được lỗi lầm, phấn đấu hướng thiện, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, làm công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Trong thư Mạnh viết: “Ông cha ta từ ngàn xưa đã có câu: “Bạn đông vui ở nơi yến tiệc. Tìm đâu ra bạn chốn lao tù”. Thật đúng vậy, kể từ ấy… cho đến nay đã gần một năm trong bốn bức tường Trại giam An Điềm, em mới thấu hiểu nổi câu ngạn ngữ xưa để lại. Đáng lẽ ra ngày xưa lúc chưa gây án, em  đã nghe lời khuyên bảo của các anh CAQ Cẩm Lệ để rèn luyện tốt, đừng đi theo bạn bè gây án thì bây giờ đang còn ở ngoài đời cùng ba má và các anh chị em, sớm hôm quây quần bên mâm cơm, thật là đầm ấm và hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ vì còn trẻ người non dạ, nghe theo bạn xấu để hôm nay cái giá em phải trả quá đắt. Giờ đây bạn bè đâu chẳng thấy mặt mũi nơi nào, chẳng ai đoái hoài thăm hỏi, chỉ có ba má, gia đình là nguồn an ủi, động viên, chăm sóc, chỉ bảo cho em thôi. Cái giá ấy đến nay em mới thấm thía và tỉnh ngộ. Em chỉ biết trong lúc này là tự động viên mình vâng theo lời quản giáo ngày đêm rèn luyện cải tạo cho thật tốt để sớm được xét giảm án, đặc xá về trước thời gian chấp hành án phạt tù, sớm trở thành người tốt, có ích cho Tổ quốc, cho gia đình để đền đáp lại công nuôi dưỡng của ba má và sự giáo dục của các thầy giáo, cô giáo lúc tuổi ấu thơ.

Em sinh ra và lớn lên nơi Q. Cẩm Lệ,  được sự chỉ bảo của các anh giúp cho em biết sống có lý tưởng, bày vẽ cho em khỏi vào con đường lao lý mà kẻ xấu đã đi… Bây giờ đây ngồi nghĩ lại, một thoáng chốc nông nổi mà để đời hôm nay ra nông nổi này. Em vô cùng ân hận chỉ biết ăn năn hối cải, cải tạo thật tốt. Ngày trở về trên quê hương, em hứa với các cán bộ CAQ Cẩm Lệ sẽ trở thành người công dân lao động giỏi, sống mẫu mực, có lý tưởng để chuộc lại những lỗi lầm do mình gây ra cho đồng loại. Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người mẹ hiền nhân ái đang dang rộng vòng tay để đón các đứa con tội lỗi của mình sớm trở thành người tốt trở về. Hai tiếng “Ngày về”! Ôi ngày về rất gần và rất gần đang đón chào phía trước. Em xin chúc các cán bộ CAQ Cẩm Lệ luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thắng lợi mới trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Phạm Thế Mạnh trong thời điểm bị Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đọc lệnh bắt tạm giam.

Qua tìm hiểu tại CAQ Cẩm Lệ, được biết Phạm Thế Mạnh hiện đang cải tạo tại Phân trại KII - Trại giam An Điềm trong thời hạn 6 năm 3 tháng tù giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cụ thể, trong cuộc sống thường nhật tại địa phương, giữa Mạnh và Tạ Thành Long (1994, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) có mâu thuẫn chuyện nợ nần. Mạnh có đến nhà Long đòi tiền thì bị Long đánh gây thương tích nhẹ. Vì chuyện này mà Mạnh nuôi lòng thù hận. Đến 23 giờ ngày  29-7-2013, trên đường đi nhậu về ngang qua quán cà-phê Giọt Đắng số 358 Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng), Mạnh phát hiện Long đang ngồi với nhóm bạn. Mạnh về nhà lấy dao đến chém Long trúng tay trái, cẳng tay trái và hông thương tích giám định tỉ lệ 34%. Ngày 28-8-2013, Mạnh bị cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 BLHS.

Theo BCH CAQ Cẩm Lệ, việc Mạnh viết thư tay gửi CAQ Cẩm Lệ bày tỏ sự ăn năn, hối hận là tín hiệu tích cực, thể hiện được sự chuyển biến trong nhận thức. Điều này một lần nữa khẳng định sự tận tâm của CBCS CAQ Cẩm Lệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không chỉ xử lý nghiêm cái ác, cái xấu mà còn giúp cho người lầm lỗi nhận thấy được sai phạm, phấn đấu rèn luyện để hướng thiện, trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Hy vọng rằng, những chia sẻ của Mạnh qua bức thư này là bài học đắt giá để giáo dục chung cho mọi người tránh xa cái ác và cái xấu trong cuộc sống thường nhật.

Nguyên Thảo