"Nuôi" mãi không lớn!
(Cadn.com.vn) - Đố Bề Tui, ở quê hương Nam Trà My của Hai, con gì nuôi mãi vẫn không lớn?
- Con đò.
- Cũng có lý, nhưng chưa đúng. Bề Tui thấy răng khi về mấy con đường quê tui?
Tưởng Hai Trà My chuyển đề tài, Bề Tui thực bụng:
- Nói anh Hai đừng buồn, mấy chục năm trời mà đường sá lên quê Hai răng khó đi thế?
- Thì "nuôi" mãi nó chẳng lớn đó Bề Tui.
- !!!
- Bề Tui không biết à, mặc dù trong những năm qua, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Nam Trà My đã được đầu tư nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng hệ thống đường giao thông trên địa bàn. Nhưng cuối năm 2014 vừa qua, khi kiểm tra một số dự án đã và đang triển khai, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hàng loạt những sai phạm. Dự án đường ô-tô đến trung tâm xã Trà Linh, được đầu tư 1.857.530.360 đồng, số tiền sai phạm phải thu nộp ngân sách 293.626.000 đồng; dự án đường đến trung tâm xã Trà Cang, đầu tư 676.917.301 đồng, số tiền sai phạm gần một nửa, là 235.709.000 đồng. Và không thể tin nổi, dự án đường lên xã Trà Don, được đầu tư 405.582.686 đồng, số tiền sai phạm cũng bằng chính số kinh phí đã đầu tư! Đấy mới là số tiền sai phạm phải thu hồi, còn số tiền làm giảm giá trị khi thanh quyết toán giá trị các công trình cũng lên tới 2.616.655.248 đồng.
- Ồ, thế thì sai quá xá...
- Sai phạm có nhiều, từ không đảm bảo tiến độ, không có khối lượng hoàn thành, không nhật ký tư vấn giám sát, nhật ký thi công, lập khối lượng hồ sơ quyết toán cao hơn so với thực tế thi công... Nhưng tựu trung, đó đều là kiểu làm càn, hỏi làm sao chất lượng giao thông đảm bảo!
- Vậy đã xử lý sai phạm đến đâu?
- Cuối năm 2014 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND H. Nam Trà My, BQLCDA ĐT H. Nam Trà My là chủ đầu tư các dự án thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nộp vào ngân sách Nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đã để xảy ra những sai phạm; tiếp tục có biện pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng...
- Vậy Tết này Bề Tui lên chơi...
- Chưa chắc đường đã dễ đi đâu Bề Tui ơi. Lúc có tiền còn thế, nay thu hồi lấy đâu "nuôi" đường nữa?
-???
BỀ TUI