"Ốc đảo" Vạn Buồng...
Mùa hè, nhiều bạn trẻ hay tìm đến "ốc đảo" Vạn Buồng, một không gian thoáng đãng, tĩnh lặng để cảm nhận cuộc sống êm đềm giữa thiên nhiên sông nước hài hòa...
![]() |
Cầu "ông Tráng" dẫn lối vào Vạn Buồng. |
Từ ngã ba Nam Phước (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) theo đường 610 đi lên khoảng 7km sẽ đến Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu (còn gọi là nhà thờ Núi), rồi rẽ phía tay trái khoảng 1km nữa là đến Vạn Buồng. Đây là một xóm nhỏ của thôn Phú Bông (xã Duy Trinh), phía tây giáp nhánh sông Thu Bồn, phía bắc và đông giáp ba xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong của vùng đất Gò Nổi (thị xã Điện Bàn). Vì vậy, xóm Vạn Buồng gần như nằm tách biệt giữa hai địa phương Điện Bàn và Duy Xuyên, vùng sông nước cây cối xanh mát quanh năm, rất thích hợp cho du lịch trải nghiệm vào mùa hè...
Đến ốc đảo Vạn Buồng, chắc hẳn ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là cây cầu ông Tráng". Cái tên này xuất phát từ cách gọi thân thương và yêu quý của người dân Vạn Buồng dành cho ông Nguyễn Tráng- người có nhiều công sức "ra Bắc vào Nam" kêu gọi sự quyên góp từ nhiều nguồn để hoàn thành cây cầu vào năm 2012. Trước đây, Vạn Buồng được xem là xóm "biệt lập", xóm "ốc đảo" bởi sự cách trở sông nước, đò giang. Rồi lần lượt các cây cầu bằng tre, bằng phao... cũng không trụ nổi với mùa mưa gió lũ về. Vì vậy, từ khi có cây cầu "ông Tráng" gồm 10 nhịp, có tổng chiều dài 145 mét, đạt tiêu chuẩn ô-tô 24 chỗ ngồi lưu thông được bắc ngang một nhánh sông Thu Bồn đã tạo được sự an toàn và tiện lợi cho người dân nơi đây đi lại quanh năm. Bao quanh ốc đảo Vạn Buồng là những lũy tre xanh mát rượi, con đường làng với hàng cau thẳng tắp, nếp nhà nông vườn tược vuông sân... mang dáng dấp của một làng thuần Việt vẫn còn những nét nguyên sơ.
Với Vạn Buồng, một nhánh sông Thu Bồn chảy qua ôm lấy "ốc đảo" này tạo nên cảnh quan thiên nhiên mềm mại, hữu tình. Men theo bờ sông là bãi cỏ xanh rì trải dài khắp lối, từng đàn trâu bò lững thững gặm cỏ thật thanh bình. Nhờ sông mẹ xứ Quảng Thu Bồn bồi đắp phù sa mỗi mùa lũ lụt về nên đất đai ở đây màu mỡ.
Những biền bãi phủ xanh màu các loại cây trồng, là vựa rau trái phong phú như ớt, bắp, cà tím, rau bồ ngót, khoai lang, bí đao, bí đỏ...
Những năm gần đây, Vạn Buồng được nhiều người đến đây trải nghiệm, nhất là các bạn trẻ. Những bãi cỏ xanh là địa điểm lý tưởng để cắm trại, thỏa thích đi dạo quanh làng, hay ngắm cảnh, check-in. Cảnh một buổi sáng bình minh hay chiều hoàng hôn, thời khắc nào trong ngày cũng đẹp để bạn có bộ ảnh với nhiều "góc chụp" về "ốc đảo" Vạn Buồng... Bên cánh đồng xanh yên ả, bạn sẽ cùng bạn bè ngồi trên thuyền chài, nghe người dân kể câu chuyện về mảnh đất này, nơi ngày xưa một vùng chiêm trũng, khó khăn cách trở nhưng bao đời nay người dân vẫn cách sống hồn hậu, ân tình với những điều giản dị, chân chất.
Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng những phút giây an lành, được ăn trái bắp nướng, con cá sông nướng chấm muối trắng giã nhuyễn ớt xanh, dĩa rau lang luộc, quả cà tím chiên thơm lừng... là sản vật nguyên gốc tại "ốc đảo" Vạn Buồng này. Có khi, bạn ngồi ngắm dòng sông, con đò, lũy tre làng xa xa, bờ bãi... để tìm một khoảng lặng cho riêng mình.
Hãy tìm đến để bạn gói trọn khoảnh khắc khám phá về một cuộc sống yên bình với "ốc đảo" Vạn Buồng... Chuyến dã ngoại nơi này thích hợp nhất là vào mùa hè.
THẢO NGUYÊN