Ông Arsene Wenger "leo dốc"

Thứ bảy, 11/02/2017 09:42

(Cadn.com.vn) - Tưởng chừng như HLV Arsene Wenger đã ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với Arsenal, nhưng 2 trận thua liên tiếp trước Watford và Chelsea làm cho mọi thứ ngưng trệ. Wenger không bàn chuyện gia hạn nữa bởi người hâm mộ chỉ trích ngày càng gay gắt.

 

Arsenal không muốn mất nhà cầm quân người Pháp nhưng cũng đã lên danh sách 4 ứng cử viên thay thế vào mùa hè này là Thomas Tuchel (Borussia Dortmund), Max Allergi (Juventus), Roger Schmidt (Bayer Leverkusen) và Leonardo Jardim (Monaco). Nguồn tin thân cận với Wenger cho biết ông sẽ quyết định tương lai sau 2 trận kế tiếp gặp Hull City tại Premier League và làm khách Bayern Munich ở Champions League. Đơn giản vì hai trận đó có tính quyết định cao trong cuộc đua vô địch cả hai đấu trường, hoặc tiếp tục hy vọng, hoặc chấm dứt.

Arsenal đang đứng thứ tư Premier League, còn Hull City đứng thứ 18. Liệu nỗi lo của HLV Wenger có quá đáng? Không quá đáng chút nào khi mà Hull City là đội bứt phá mạnh nhất trong cuộc chiến trụ hạng. Hull City từ ngày bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha là Marco Silva đã có diện mạo tươi tắn hẳn. Hull City của Silva đã thắng 4 trên 8 trận đầu tiên. Hull City thắng Manchester United ở League Cup, thủ hòa chính đại gia này trên sân Old Trafford ở Premier League, thắng Liverpool. Hull City giữ sạch lưới nhà trước Manchester United và Liverpool tại Premier League là thành tích đáng khen. Nếu như trận đầu tiên của ông Silva dẫn dắt Hull City là trận thắng Swansea City chỉ có 6.500 khán giả tới sân thì trận gần nhất thắng Liverpool đã có tới 25.000 khán giả. Ông Silva còn có một kỷ niệm đẹp ở sân Emirates là cùng đội bóng cũ Olympiacos lội ngược dòng thắng Arsenal 3-2 ở Champions League năm 2015.

Arsenal bị chỉ trích thiếu tinh thần thi đấu sau trận thua Chelsea. HLV Wenger bênh vực rằng học trò của ông không hề thiếu yếu tố đó, chẳng qua là một trận đấu mà cầu thủ bị sốc vì mất người sớm và thua oan bàn đầu tiên. Ngược lại, đồng nghiệp Silva tự kiềm chế khi không đón nhận những mỹ từ như "kỳ diệu" mà mọi người dành cho ông sau những trận đấu tốt trước các đại gia. "Tôi chẳng có gì kỳ diệu cả. Điều quan trọng là tôi cùng các cầu thủ luôn duy trì được mục tiêu của mình và giữ chặt đôi chân dưới mặt sân", ông Silva nói.

Thêm một trận thắng nữa, Hull City sẽ thoát khỏi nhóm rớt hạng. Thành tích đối đầu của Hull City cũng quá tệ khi chỉ hòa 2 và thua tới 8 trong 10 trận gần đây. Dù vậy, HLV Wenger thừa hiểu ông phải "leo dốc" trước Hull City bởi vì đội khách có tinh thần thi đấu mạnh mẽ, lối chơi chịu khó va chạm, trong khi Arsenal của ông tiếp tục sứt mẻ lực lượng ở tuyến giữa. Đặc biệt, bản thân HLV Wenger vẫn còn phải ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu.

Hưng Nguyên