Ông "trùm" Mã Trường - súng, phụ nữ và ma túy
(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ triệt xóa nhóm đòi nợ thuê liên tỉnh do Võ Văn Trường (còn gọi là Mã Trường, 1965, trú khối phố Mỹ Thạnh Bắc, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu, ngày 7-2, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh giam 4 tháng đối với Võ Văn Trường về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi chuyển đến bạn đọc những chuyện chưa kể về Mã Trường, tay giang hồ gắn với súng và phụ nữ.
![]() |
CQĐT công bố lệnh bắt Võ Văn Trường. |
HÀNH TRÌNH GÂY ÁN
Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, dưới hình thức đòi nợ thuê, nhóm của Mã Trường đã dùng “hàng nóng” gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án và triệt xóa băng nhóm tội phạm nguy hiểm này.
Sau khi bị bắt, tại CQĐT, Mã Trường và đàn em đã khai nhận một số vụ án mà mình đã gây ra. Theo khai nhận, giữa tháng 10-2013, Đoàn Anh Kiệt (1978, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tạm trú 46 - Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ) - cánh tay đắc lực của Mã Trường bảo với y có một người thuê đòi nợ. Người thuê tên là Tự (trú xã Đại An, H. Đại Lộc), con nợ tên là Lắm (trú xã Điện Phương, H. Điện Bàn, Quảng Nam). Do trong quá trình mua dưa hấu bán sang Trung Quốc, Lắm đã nợ Tự 90 triệu đồng. Tự nhiều lần đòi số tiền trên nhưng do làm ăn khó khăn nên Lắm cứ khất mãi. Đòi nợ không được, bản thân mình cũng bị người khác đòi nợ nên Tự quyết định tìm đến băng nhóm đòi nợ thuê của Mã Trường để cậy nhờ.
Khi gặp Tự, Mã Trường đưa ra mức 50-50, tức chủ nợ phải trả cho nhóm Mã Trường 50% số tiền đòi được, cộng với khoản “công tác phí” đòi nợ. Biết bị đưa vào thế khó nhưng vì cần tiền nên Tự đành chấp nhận. Sau khi Tự đồng ý, tối 24-10-2013, Mã Trường “mời” Tự, Lắm cùng một số người liên quan đến nhà mình để “dàn xếp”. Sau một hồi thương lượng giữa các bên không thành, Kiệt bắt đầu lôi khẩu súng trong người mình ra “lau chùi”. Tiếp đến, Mã Trường bảo Kiệt vào trong lấy khẩu súng của mình ra “lau chùi” luôn. Theo lệnh “đại ca”, Kiệt vào lấy một khẩu súng nữa đem ra để trên bàn. Lúc này Mã Trường lên giọng: “Mua bán lỗ lãi thế nào không biết, nhưng anh Lắm quản lý tiền thì anh Lắm phải chịu trả tiền cho anh Tự”. Biết đã vào phải hang ổ giang hồ nên anh Lắm đành cắn răng viết giấy nhận nợ. Viết xong thì Kiệt lấy ngay tờ giấy cất vào túi. Việc đòi nợ của nhóm Mã Trường đến đây xem như đã thành công.
Riêng đối với Tự, sáng hôm sau bị Mã Trường đòi “công tác phí đòi nợ” 10 triệu đồng, gồm tiền xăng xe đi lại và tiền “đập đá”. Khi Tự nói không có tiền thì Mã Trường yêu cầu phải để chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter lại. Không còn cách nào khác, Tự phải để chiếc xe của mình lại rồi đón xe buýt về. Đến ngày 30-12-2013, Tự đến lại nhà Mã Trường để yêu cầu Trường lấy nợ giúp. Lúc này Mã Trường bảo nhóm mình chỉ có trách nhiệm dùng uy để buộc con nợ nhận trách nhiệm phải trả nợ, còn khi nào nợ được trả là việc khác. Sau một hồi nói chuyện thấy không giải quyết được gì, Tự đành ra đón xe buýt về nhà...
![]() |
Đoàn Anh Kiệt - tay chân đắc lực của Mã Trường. |
MÃ TRƯỜNG VỚI SÚNG VÀ PHỤ NỮ
Đối với người dân TP Tam Kỳ, cái tên Mã Trường không xa lạ. Trước khi bị bắt, Võ Văn Trường là chủ quán vịt xiêm hầm thuốc bắc có tiếng trên đường Hùng Vương, sau đó quán dời về đường Nguyễn Văn Trỗi. Trước đây, mỗi khi có chuyện bực tức hay chuyện “cần giải quyết”, Trường thường vác mã tấu để ra oai hoặc hăm dọa người khác. Và chuyện Trường cùng với cây mã tấu tạo nên hỗn danh Mã Trường xuất phát từ đó.
Ngoài biệt danh Mã Trường, để tạo uy thế cho việc đòi nợ thuê và lấy số trong giới giang hồ, Mã Trường và đàn em đã quyết định tìm mua “hàng nóng” để sử dụng. Tháng 4-2013, qua giới thiệu của một đối tượng tên Hải, Trường ra Hà Nội mua súng. Sau hồi lựa chọn, Trường và Kiệt thống nhất mua 2 khẩu loại súng bắn bi bằng sắt, mỗi khẩu giá 5,2 triệu đồng. Theo lời khai của Trường, để có 2 khẩu súng trên, Trường và đệ tử phải tốn nhiều công sức. Cụ thể, do người bán sợ bị bắt nên không giao hàng ở Hà Nội mà hẹn giao tại Đà Nẵng. 4 ngày sau Trường đến điểm hẹn là Trạm thu phí Hòa Phước để nhận “hàng”. Tuy nhiên, khi đến nơi, đối tượng bán không lộ diện mà điện thoại hướng dẫn cho Trường đến khu vực vệ đường cách đó 50m. Khi đến, nhìn xuống thấy một tấm gỗ, nhấc tấm gỗ lên sẽ thấy “vật” cần mua. Như lời hướng dẫn, Mã Trường đến và tìm thấy 2 khẩu súng mình đang cần. 2 khẩu có ký hiệu M1911, loại súng này giống y bản sao của súng quân dụng K54.
Với “hàng nóng” có được, Mã Trường và Kiệt chiêu mộ thêm hàng loạt đàn em có số má ở Tam Kỳ như Lương Duy Khánh (1976), Nguyễn Ngọc Hòa (1980)… Khi có hợp đồng đòi nợ thuê, Mã Trường và Kiệt trực tiếp chỉ đạo đàn em sử dụng vũ khí nóng đe dọa, khống chế ép buộc con nợ trả tiền, vàng hoặc cưỡng đoạt tài sản của họ. Kết thúc mỗi phi vụ, Trường và đồng bọn hưởng 50% số tài sản cưỡng đoạt được. Ngoài ra, bên thuê đòi nợ phải thanh toán chi phí trong quá trình đòi nợ do bọn Trường yêu cầu. Nguy hiểm hơn, các đối tượng thường sử dụng ma túy đá trước khi gây án. Tất cả số tiền bất chính thu được từ việc đòi nợ thuê, nhóm đối tượng này cũng “nướng” vào ma túy.
![]() ![]() |
Súng, bộ đèn khò dùng để sử dụng ma túy và các tang vật liên quan. |
Có một điều khá lạ về chuyện tình duyên, Mã Trường được xem là kẻ rất “đào hoa”. Năm 1994, khi đang làm bánh mì ở TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Mã Trường kết duyên với cô gái xinh đẹp tên N.T.T. Người vợ đầu tiên này sinh hạ cho Trường hai con, một nữ một nam. Sống ở Nam Phước một thời gian, Trường bỏ nghề làm bánh mì rồi khăn gói vào TP Tam Kỳ lập nghiệp bằng việc mở quán nhậu. Tại đây, Trường giao du với những thành phần bất hảo nên bị vợ ngăn cản dẫn đến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Năm 2004 Trường chia tay T.
Chia tay vợ một thời gian, Trường kết duyên với N.T.N. nhỏ hơn Trường đến 20 tuổi. Sau 3 năm chung sống, N. sinh cho Trường một con gái. Nhưng rồi bản tính côn đồ, hung hãn của Trường, người vợ trẻ này cũng không chịu đựng nổi nên năm 2008, N. dẫn con về Hội An sinh sống. Kết thúc mối tình thứ 2, Trường nhanh chóng chinh phục và kết duyên với cô sinh viên Trường ĐH Y Huế là L.T.H.T. Yêu nhau một thời gian, T. bỏ học về làm vợ ba của Trường. 4 năm làm vợ, T. liên tiếp sinh cho Trường 3 đứa con…
Khi quán làm ăn khấm khá, cuộc sống của gia đình sung túc và cũng chính là lúc Mã Trường lâm vào con đường nghiện ngập. Cũng như bao kẻ “nô lệ” của nàng tiên nâu, cộng với việc thích làm “đại ca” đòi nợ thuê hơn là ông chủ quán nên chẳng mấy chốc Trường tán gia bại sản, cuộc sống gia đình dần đi vào khốn khó. Và chính cuộc sống giang hồ của người cha nên con đường học hành, tình duyên của những đứa con của y cũng lận đận, đau khổ…
Ngày 7-2, trao đổi với P.V, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Võ Văn Trường về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng Đoàn Anh Kiệt được cho tại ngoại. Hiện CQĐT đang chờ giám định 2 khẩu súng mà nhóm Trường sử dụng để tiếp tục xử lý.
B.Bình - P.Trung