Oscar 2010: Avatar đại bại trước The Hurt Locker
* Kathryn Bigelow-nữ đạo diễn đầu tiên giành tượng vàng Oscar
* Sandra Bullock nhận tượng vàng Oscar ngay sau giải “Mâm xôi VÀNG”
(Cadn.com.vn) - Đêm 7-3 (sáng 8-3, giờ Việt
The Hurt Locker đại thắng
Giải Oscar năm nay hấp dẫn người xem bởi cuộc đua gay cấn giữa tác phẩm điện ảnh có kinh phí cực thấp The Hurt Locker với 11 triệu USD và Avatar với ngân sách khổng lồ nhất trong lịch sử điện ảnh lên đến 500 triệu USD của đạo diễn tài danh James Cameron. Đây cũng chính là cuộc đua giữa cặp vợ chồng cũ là nữ đạo diễn Kathryn Bigelow và “thầy phù thủy” James Cameron. Và cuối cùng, The Hurt Locker đã khẳng định, đẳng cấp nghệ thuật không phụ thuộc vào số tiền đầu tư lớn, khi giành hai giải thưởng quan trọng nhất: “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Phim hay nhất”. Với giải thưởng này, Kathryn Bigelow đã ghi tên mình vào lịch sử Oscar khi trở thành nữ đạo diễn đầu tiên giành chiến thắng ở Oscar.
The Hurt Locker, câu chuyện xoay quanh về một chuyên viên tháo gỡ bom mìn trong cuộc chiến
![]() |
Nam diễn viên Jeremy Renner trong một cảnh phim “The Hurt Locker”. |
Lễ trao giải thưởng năm nay đánh dấu sự thay đổi bước ngoặt trong lịch sử điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ khi có đến 10 bộ phim cùng tranh giải ở hạng mục “Phim hay nhất” thay vì 5 phim như từ năm 1943 đến nay. Và Up cũng là bộ phim hoạt hình hiếm hoi trong lịch sử giải Oscar lọt vào danh sách đề cử “Phim hay nhất”. Tuy không chiến thắng ở hạng mục này song Up cũng xuất sắc rinh về hai giải thưởng “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” và “Nhạc phim hay nhất”.
Bất ngờ lớn nhất Oscar năm nay chính là chiến thắng của nền điện ảnh Argentina với giải “Phim nước ngoài hay nhất” dành cho bộ phim “El Secreto de Sus Ojos”.
Bất ngờ mang tên Sandra Bullock
![]() |
Sandra Bullock với tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Ảnh: AP |
38 năm chờ đợi của nam tài tử kỳ cựu Bridges cũng đã được đền đáp bằng tượng vàng Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” khi thể hiện xuất sắc vai diễn ca sĩ nhạc đồng quê Bad Blak, đã qua thời hoàng kim trong Crazy Heart. Kết quả này không hề bất ngờ bởi trước đó hầu hết đều dự đoán rằng ông sẽ vượt mặt các đàn em như George Clooney Colin Firth, Morgan Freeman hay Jeremy Renner để chắc thắng ở hạng mục này. Trong khi đó, nam diễn viên 53 tuổi, Christoph Waltz đã mở màn cho đêm hội chiến thắng Oscar 2010 khi trở thành ngôi sao đầu tiên được vinh danh là “Nam diễn viên phụ xuất sắc” nhờ vai đại tá Hans Landa, kẻ săn người Do Thái trong bộ phim về đề tài Thế chiến thứ II “Inglourious Basterds” (Định mệnh) của đạo diễn tài ba Quentin Tarantino.
Vai diễn người mẹ của cô bé thiếu niên từng hai lần mang bầu trong Precious tiếp tục mang về cho nữ diễn viên da màu Mo’Nique giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” sau các giải thưởng tại Quả Cầu Vàng, BAFTA hay SAG.
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG QUAN TRỌNG: Phim hay nhất: The Hurt Locker
Đạo diễn xuất sắc: Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)
Nam diễn viên chính xuất sắc: Jeff Bridges (Crazy Heart)
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Sandra Bullock (The Blind Side)
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christoph Waltz (Inglourious Basterds)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Mo’Nique (Precious)
Quay phim xuất sắc: Avatar
Biên tập phim xuất sắc: The Hurt Locker
Kịch bản gốc xuất sắc: The Hurt Locker
Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Precious
Kỹ xảo xuất sắc: Avatar
Hòa âm xuất sắc: The Hurt Locker
Biên tập âm thanh xuất sắc: The Hurt Locker
Nhạc phim hay nhất: Up
Ca khúc trong phim hay nhất: The weary kind (Crazy heart)
Phim hoạt hình xuất sắc: Up
Phim nước ngoài xuất sắc: El Secreto de Sus Ojos (Argentina)
Phim tài liệu xuất sắc: The Cove Food
Trúc Linh