Pele qua đời, nhưng bất tử!

Thứ bảy, 31/12/2022 07:32
Pele, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đã không thể chống chọi với bệnh tật và tuổi già, đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 30-12, tại bệnh viện Albert Einstin Sao Paulo, Brazil. Fanpage chính thức của ông cập nhật bức ảnh đen trắng, kèm chú thích: "Cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của Vua Pele, người đã qua đời trong yên bình hôm nay".
Với bóng đá, Pele là mãi mãi.
Với bóng đá, Pele là mãi mãi.

Truyền thông thế giới, những tên tuổi của bóng đá như Ronaldo (Rô béo), Roberto Carlos, Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Neymar… liên tục bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn với “vua bóng đá”.

Rất nhiều lời chúc, lời cầu nguyện tốt đẹp không giúp Pele vượt qua quy luật sinh tử.

Vậy là, chỉ trong 3 năm, thế giới mất đi “Hoàng đế” Maradona (2020) và “Vua” Pele (2022), những biểu tượng của lịch sử bóng đá thế giới. Pele, với 3 lần cùng tuyển Brazil vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970), chủ nhân của 7 Quả Bóng Vàng của France Football (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970), ghi 1.281 bàn thắng trong 1.367 lần ra sân… đã xa rời cõi trần, nhưng với thế giới bóng đá, ông là mãi mãi.

Đám tang của Pele sẽ được tổ chức tại SVĐ Vila Belmiro tại Santos. Đội bóng cũ của "Vua bóng đá" đã chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài bằng vàng chạm khắc hình ông như một lời tri ân và tỏ lòng biết ơn với huyền thoại bất tử. Brazil, đất nước chịu ơn ông muôn đời tuyên bố 3 ngày quốc tang, còn bang Sao Paulo, dù không phải là quê hương ông, đã quyết định tưởng niệm 7 ngày. Santos, quê nhà của CLB mà Pele gắn bó trong hầu hết sự nghiệp, cũng tưởng niệm trong 7 ngày.

"Rất ít người Brazil mang tên tuổi của đất nước chúng ta đi xa như ông ấy", Tổng thống sắp nhậm chức của Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva đã viết trên Twitter như thế.

N.T