Phá nhanh vụ cướp xe SH và 200 triệu đồng

Thứ tư, 28/08/2013 11:46

(Cadn.com.vn) - Sau buổi chiều nhận số tiền lớn, chị Trần Thị Huyền (1964, trú tổ dân phố 7, TT Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai) cất vào cốp xe máy SH BKS 81V1-101.79 và đi từ TP Pleiku về TT Ia Kha mà không ngờ rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của 2 tên cướp. Đến 17 giờ 30 ngày 16-8, lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối, chị Huyền thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn khoảng 2km nữa là về đến nhà. Đến gần khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ huyện thì bất ngờ chị bị 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, ép sát. Chị Huyền chưa kịp định thần thì tên ngồi sau rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị, sau đó bọn chúng đạp chị ngã xuống đường, cướp chiếc xe máy SH (trị giá 70 triệu đồng) cùng 200 triệu đồng, 1 máy tính xách tay trong cốp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP Pleiku.

Nhận tin báo về vụ cướp tài sản trên, lãnh đạo CAH Ia Grai xác định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên nhanh chóng cử 4 tổ công tác với gần 30 CBCS tham gia phá án. Đồng thời, CAH Ia Grai thông báo, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh và CATP Pleiku tiến hành phong tỏa, chốt chặn các trục đường mà 2 đối tượng có thể đi qua. Thế nhưng, 2 đối tượng trên khá ma mãnh đã bỏ xe máy và máy tính xách tay ở khu vực đồi thông thuộc địa bàn TP Pleiku, chỉ lấy đi số tiền 200 triệu đồng rồi mất dấu.

Đồng thời với lực lượng truy nóng đối tượng, một tổ công tác nhanh chóng tiến hành lấy lời khai của bị hại, qua đó xác định có thể các đối tượng đã theo dõi, biết chị Huyền mang theo số tiền lớn, sau khi bám theo, biết chị Huyền đi một mình và đã ra tay cướp tài sản tại đoạn đường vắng. Từ đây, các điều tra viên lần theo các nơi mà chị Huyền đã qua trước đó để xác minh. Theo lời khai của chị Huyền, trước đó chị nhận số tiền 200 triệu đồng từ 2 người khác tại một quán cà-phê trên đường Lê Lợi, TP Pleiku. Qua camera quan sát tại đây và bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định được danh tính của một trong 2 đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản trên. Tiến hành điều tra, xác minh và củng cố chứng cứ, đến chiều 20-8, lãnh đạo CAH Ia Grai đã quyết định triệu tập Phạm Văn Hiệp (1989) và Nguyễn Văn Thái (1981, đều trú thôn 4, xã Đắc Roong, H. Đắc Đoa) để đấu tranh. Từng có tiền án 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” nên Thái, Hiệp ngoan cố, chối cãi và không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng trước những chứng cứ, kiên trì đấu tranh của CQĐT, đến 24 giờ cùng ngày, Thái đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Thái   ---   Phạm Văn Hiệp.

Thái và Hiệp khai nhận, vào gần trưa 16-8, Thái - Hiệp đến Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Biển Hồ (TP Pleiku) theo dõi những người rút tiền ở đây nhằm tìm cách ra tay cướp tài sản. Khi thấy 2 người (1 nam, 1 nữ) rút một số tiền lớn rồi xách đi ra, 2 đối tượng liền bám theo. Tuy nhiên, lúc này trên phố khá đông người nên chúng không thể ra tay được và tiếp tục bám sát. Đến một quán cà-phê trên đường Lê Lợi, thấy 2 người này giao túi tiền trên cho chị Huyền nên bọn chúng tiếp tục theo dõi, theo xe chị Huyền. Khi đến đoạn đường trước Nghĩa trang Liệt sĩ H. Ia Grai, thấy vắng người nên Thái và Hiệp đã dùng bình hơi cay xịt vào mặt, đạp chị Huyền ngã xuống đất rồi cướp tài sản. Mục đích của chúng là cướp tiền, nên khi biết chị Huyền bỏ tiền trong cốp chiếc SH, chúng cướp xe chạy đến khu vực đồi thông thuộc địa bàn TP Pleiku thì mở cốp lấy tiền rồi vứt xe và máy tính lại nhằm đánh lạc hướng CQĐT.

Hiện cơ quan công an tiếp tục khai thác, đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, nhưng qua vụ án này, lần nữa cảnh báo thủ đoạn của bọn tội phạm này. “Các đối tượng thường lượn lờ ở các ngân hàng giả vờ chờ giao dịch để theo dõi thấy ai rút số tiền lớn, chủ quan di chuyển bằng xe gắn máy thì bám theo, thấy thời cơ thuận lợi sẽ ra tay. Nhiều trường hợp bọn chúng sẵn sàng giết nếu nạn nhân chống trả” - Thượng tá Nguyễn Hồng Lam - Phó trưởng CAH Ia Grai cảnh báo.

Minh Tân