LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ GẶP MẶT, VẬN ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY:

“Phải tránh xa, đoạn tuyệt với ma túy”

Thứ sáu, 19/06/2015 09:32

(Cadn.com.vn) - “Làm sao để chúng con quay lại làm người có ích cho gia đình và xã hội là điều mà chúng con thực sự trăn trở, băn khoăn. Liệu rằng xã hội có dang rộng vòng tay hay đâu đâu cũng nhìn chúng con bằng ánh mắt kỳ thị, xa lánh”, lời tâm sự tận đáy lòng, cũng là câu hỏi của em L.V.H (trú xã Hòa Phước, Hòa Vang) đặt ra cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi gặp gỡ, vận động thanh thiếu niên (TTN) nói không với ma túy diễn ra hôm qua (18-6).

Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gặp mặt, vận động thanh thiếu niên nói không với ma túy.

Cởi mở, chân tình

Và để trả lời cho câu hỏi, mở đầu buổi nói chuyện, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ân cần nói: Đây là cuộc trao đổi, nói chuyện hết sức đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt ở chỗ, các chú ngồi đây với tinh thần, thái độ, trách nhiệm của người cha, người chú. “Điều đó nói lên rằng, lãnh đạo thành phố không kỳ thị, không xa lánh mà ngược lại, có thái độ, trách nhiệm rất cao đối với các con, các cháu, mong tránh xa, đoạn tuyệt với ma túy”, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định.

Lời mở đầu của đồng chí Bí thư Thành ủy khiến buổi nói chuyện, đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình, không hề có khoảng cách hay tạo áp lực tâm lý, không có không khí căng thẳng giữa những vị lãnh đạo cao nhất thành phố với người đã từng sa chân vào con đường nghiện ngập.

Đồng chí Trần Thọ chỉ tay lên hội trường và nhấn mạnh, mục đích của buổi gặp mặt là “vận động thanh thiếu niên nói không với ma túy”.

Cũng chính vì thế mà em N.K.T (Q.Hải Châu) đã không ngần ngại bày tỏ: “Cháu đi vào con đường hút chích ma túy là do bị bạn bè lôi kéo, cộng với tuổi trẻ nên nhận thức còn hạn chế, thích tò mò, thể hiện bản thân một cách mù quáng... Nhưng rồi, khi nhận thấy được sai lầm của mình, cháu đã quyết tâm từ bỏ. Tuy nhiên, đến giờ cháu chưa có công ăn việc làm, mong các bác tạo điều kiện giúp đỡ để cháu có thể học bằng lái xe ô-tô, làm ăn chân chính và tránh xa ma túy”.

Cũng như T., đa số các em tại buổi gặp gỡ đều tỏ ra hối hận, tâm sự rằng chỉ vì một lần nghe theo bạn bè xấu thử ma túy và đi vào vết xe đổ lúc nào không hay. Có em thử một lần rồi thôi, có em thử một lần rồi cứ thế nghe theo sự rủ rê tiếp tục dùng thêm nhiều lần nữa... Và đến lúc sực tỉnh thì đã quá muộn, trở thành con nghiện lúc nào không hay.

Sau khi nghe các TTN tâm sự, đồng chí Trần Thọ nhẹ nhàng khuyên bảo. Theo đồng chí, mục đích duy nhất của buổi gặp gỡ là tìm cách giúp các cháu làm lại cuộc đời, nói không với ma túy. “Lỡ rồi, bây giờ phải tìm cách khắc phục, tìm cách cai nghiện để trở thành người tốt. Mình là con người, nhớ như thế. Không nghiện ma túy thì là con người, còn nghiện rồi phần người sẽ không có nữa. Và khi ấy hậu quả rất khó lường”, Bí thư Trần Thọ nói.

Theo đồng chí Bí thư, tác hại ma túy đã thấy rõ, trước hết là đối với bản thân. Tiều tụy, nhiễm HIV, sau này có con cái sẽ ảnh hưởng đến cả giống nòi. “Bây giờ các cháu đang là nạn nhân, nhưng nếu lún sâu vào thì sẽ trở thành tội phạm. Giữa nạn nhân và tội phạm nó gần nhau ghê gớm lắm. Bởi vì nghiện ma túy mà không có tiền thì sẽ sinh ra trộm cắp, cướp giật, và như thế là trở thành tội phạm rồi. Rồi chưa kể, đến khi không có tiền thì về nhà lấy tiền, tài sản của gia đình, người thân, bạn bè; rồi đi cướp giật, trộm cắp. Đến khi bấn loạn tinh thần thì chuyện giết người cũng không phải là không thực hiện. Các cháu phải hết sức lưu ý vấn đề này”, đồng chí ân cần khuyên bảo, đồng thời nhấn mạnh: “Nhớ nghe, nói không với ma túy dù chỉ có một lần thôi”.

"Chúng cháu hứa sẽ không bao giờ quay lại với ma túy nữa" - khẳng định của hai trong số hàng chục TTN tại buổi gặp mặt.

Phải chiến thắng chính mình

Theo đồng chí Trần Thọ, cai nghiện thành công hay không là từ bản thân người nghiện, phải tự chủ, chiến thắng chính mình, và cái đó mới khó. “Bây giờ các cô, các chú, các bác có hỗ trợ thì cũng một phần thôi. Muốn quyết tâm thì các cháu phải tránh giao tiếp ở những nơi dễ bị lôi kéo, rủ rê, tránh giao du với những người bạn xấu...”, đồng chí căn dặn.

“Thành phố nghèo, tích cóp từng đồng để xây những cây cầu, những con đường, những khu dân cư mới, cái đó cần lắm. Nhưng nếu như chỉ lo xây dựng, lo kinh tế không mà không lo cho thế hệ mai sau, không lo cho tuổi trẻ, để các cháu băng hoại, để các cháu tiêm nhiễm về ma túy, trở thành tệ nạn xã hội, thành tội phạm thì công lao của thành phố này là công cốc, trôi sông đổ biển, những cây cầu đẹp, ngôi nhà cao không có ý nghĩa gì hết. Cũng như trong nhà các cháu thôi, bố mẹ nai lưng ra làm, tích cóp xây nhà cửa nhưng không ai thèm quan tâm, chăm lo con cái, để cho nó hút chích ma túy thì cuối cùng của cải ấy để làm gì”.

(Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch HĐND TP  Trần Thọ).

Để minh họa, Bí thư Thành ủy lấy hai hình ảnh đối lập nhau trong phóng sự vừa chiếu tại hội trường và đặt câu hỏi: Một người thì bằng nhiều cách đã cai nghiện thành công, về học nghề, được thành phố cấp nhà chung cư. Nhìn vợ chồng con cái họ sống hạnh phúc, người vợ cười tươi rói như thế, thấy sướng không? Còn người kia, do không chịu khó cai nghiện, đến khi quá muộn rồi thì không còn tính người nữa, ăn rồi đập phá lung tung, rồi tiếp tục bị công an bắt... Hai hình ảnh đối lập nhau, các cháu chọn cái nào?

Đồng chí cho rằng, số TTN này là nạn nhân, chưa phải là tội phạm. Mà tội phạm cũng phải giáo dục, tìm cách giúp đỡ. Bên cạnh việc động viên, khích lệ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cứng rắn răn đe đối với những người không quyết tâm đoạn tuyệt: “Nếu không tự nguyện, tự giác, về nhà cai nghiện không xong thì bắt buộc đi cai nghiện, đưa ra tòa xét xử và lên trung tâm cai nghiện bắt buộc”.

Tại buổi nói chuyện, ngoài việc dặn dò việc cai nghiện, đồng chí Bí thư còn khuyến khích những người sử dụng ma túy phải tích cực tố giác tội phạm mua bán ma túy với cơ quan công an. Theo đồng chí, chính những người này đã gây ra tội ác cho xã hội, đưa những người lương thiện, trẻ trung, tâm hồn trong sáng trở thành người tàn tệ, tội phạm. “Những đối tượng này phải kịp thời bắt giữ, xử lý với khung hình phạt cao nhất để răn đe”, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

“Mấy bác cũng rất hiểu rõ rằng, đấu tranh để từ bỏ ma túy là cực kỳ khó khăn, lỡ vướng vào rồi thì thoát ra không phải dễ. Và cuộc đấu tranh này, nếu để tự thân các cháu thì rất khó thành công, tất nhiên sự cương quyết, nghị lực của bản thân rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Phải cần những người xung quanh. Vì vậy, các bác ngồi đây cũng là để tạo cơ hội thấu hiểu và mong tìm ra cách giúp đỡ các cháu, đồng thời rút ra kinh nghiệm để giúp hàng ngàn người nghiện trên địa bàn thành phố”.

 (Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ).

Đối với các đề nghị của TTN tại cuộc gặp gỡ như hỗ trợ kinh phí mua xe, cho đi học nghề..., đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng đây là những đề nghị hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, để cho lãnh đạo thành phố có niềm tin thì phải có thử thách. “100 cháu lần này, thành phố sẽ giao cho Hội CCB, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ phối hợp với Công an và Sở LĐ-TB&XH tìm cách giúp đỡ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, nếu xác nhận có tiến bộ, cai nghiện thành công thì thành phố sẽ hỗ trợ, giúp đỡ ngay”, đồng chí khẳng định. “Trước mắt thành phố sẽ giao 1 tỷ đồng ngoài kế hoạch để cho các ngành liên quan phân công kèm cặp và hỗ trợ cho các cháu sau khi cai nghiện thành công. Phấn đấu trong đợt sơ kết 1 năm, trong 100 cháu đạt được 70-80% trở lại với đời thường, làm lại cuộc đời ngon lành là thành công, là hạnh phúc”, đồng chí phấn khởi nói.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, bất ngờ đồng chí Bí thư đặt câu hỏi: “Các cháu có quyết tâm từ bỏ không, ai quyết tâm giơ tay lên nào”. Cả hội trường đồng loạt giơ tay đồng ý trong niềm vui, nụ cười thể hiện sự quyết tâm, hòa đồng, gắn kết giữa những người lãnh đạo cao nhất của thành phố với 100 TTN sử dụng ma túy trên địa bàn.

Doãn Hùng