Phạm Tuấn Kiệt và giấc mơ toán học

Thứ hai, 02/02/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Phạm Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Khuyến TP Đà Nẵng - một điển hình về tấm gương nghị lực vượt qua chính mình theo đuổi “giấc mơ toán học” để đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận...

Thành tích “khủng”

Phạm Tuấn Kiệt liên tục đạt danh hiệu 9 năm liền học sinh giỏi, giành giải Bạch Kim toàn quốc tại cuộc thi Toán Châu Á - Thái Bình Dương, thủ khoa kỳ thi Anh văn thiếu nhi Quốc tế cấp độ Starters do Đại học Cambridge tổ chức và được tham gia dự thi kỳ thi Anmops 2013 tại Học viện HwaChong Singapore 2013. Huy chương Vàng cuộc thi toán Quốc gia năm 2013-2014, Huy chương Bạc cuộc thi toán qua mạng Internet quốc gia.

Năm 2014, em giành cú đúp danh hiệu Vàng tại hai cuộc thi lớn là Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc tại Đắc Lắc và Violympic Toán tiếng Anh. Trong năm vừa qua, Kiệt cùng các bạn còn giành vé dự giải Toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia sau khi giành giải nhất cấp thành phố... Chia sẻ về những kinh nghiệm thi cử, Kiệt cho hay: “Đi thi cá nhân thì tự mỗi người phải cố gắng, bình tĩnh, tập trung, cứ thế mà phát huy, nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất, không phụ lòng mong đợi của ba mẹ, thầy cô và bạn bè”.

Thi đồng đội khó hơn thi cá nhân, bởi lẽ mỗi người một thế mạnh, một ý kiến riêng nhưng với cương vị là đội trưởng, trong trận Chung kết “Đỉnh núi trí tuệ” tổ chức tại TP Đà Nẵng tháng 1-2015, Tuấn Kiệt cùng đồng đội xuất sắc giành giải nhất. “Các thành viên của đội em đều chuẩn bị kĩ cho kỳ thi Đỉnh núi trí tuệ. Từ việc ôn tập kiến thức vững vàng, được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, am hiểu tường tận luật thi đấu cho đến sẵn sàng về tâm lý nên đội em luôn bình tĩnh, tự tin. Trong cuộc thi cần sự phối hợp nhịp nhàng, sự đoàn kết của mỗi cá nhân và với sự chuẩn bị đó, chúng em đã có những quyết định sáng suốt và chiến thuật hợp lý nên đã giành được giải cao”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Phạm Tuấn Kiệt

“Không cần học thêm, chỉ cần có đam mê”

Bí quyết học giỏi duy nhất của Kiệt chính là sự đam mê, siêng năng tìm tòi và tự mình học hỏi. Với niềm đam mê dành riêng cho toán học, Tuấn Kiệt không ngừng nỗ lực, phấn đấu để có được những kết quả như ngày hôm nay. Ông Phạm Chờ, ba của Kiệt chia sẻ: “Kiệt bị nhược cơ khi bước vào lớp 6, ngồi hoặc đứng lâu, chân thường bị yếu, đi lại dễ ngã. Có những hôm ngồi ở lớp học, hai chân đau làm em không thể viết nổi được một chữ. Những lúc đó, nhờ sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, bạn bè em lại vượt qua để tiếp tục đến lớp. Bây giờ thì sức khỏe em đã tốt hơn”.

Được biết, những lúc gặp khó khăn về sức khỏe hoặc những lúc “bí” bài quá thì ba luôn có ở bên để động viên và chia sẻ cùng Kiệt. Ngoài ra, Kiệt còn thường xuyên lên mạng tìm kiếm cách giải toán, tự mình tìm tòi ở sách tham khảo, hoặc đến nhà thầy cô nhờ hướng dẫn, học tập những điều hay của các bạn trong lớp. Với tính tình vui vẻ, hiền lành cộng thêm tính ham học hỏi nên ở lớp Kiệt luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Từ nhỏ đến lớn Kiệt chưa từng học thêm môn nào. Với Kiệt, học trên trường và học ở nhà là quá đủ rồi, không nhất thiết học thêm mới giỏi.

Ngoài những giờ học ở trường, Kiệt dành 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để học thuộc các môn xã hội và hoàn thành các bài tập tự nhiên ở nhà, rảnh rỗi Kiệt lại đi mua sách về đọc, nghe và luyện nói tiếng Anh. Bây giờ trình độ tiếng Anh của cậu tăng lên vượt bậc, có thể giao tiếp với người nước ngoài thành thạo.

Yêu thích và đam mê toán học nhưng không vì thế mà lơ đãng các môn khác, Kiệt học đều tất cả các môn, với Kiệt khó nhất là môn Văn bởi theo cậu học văn, làm văn cần cảm hứng. Biết môn Văn quan trọng nhưng mình không giỏi nên Kiệt luôn cố gắng đọc thêm sách, chú tâm nghe cô giảng, dành riêng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đọc và cảm nhận văn chương...

Cậu học trò nhỏ có khuôn mặt hiền hậu, nụ cười tươi, thích đọc sách và không thích chụp hình này luôn tâm niệm rằng, mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp, chỉ cần có niềm đam mê, nó sẽ giúp mình có thể thực hiện được ước mơ ấp ủ. Kiệt nói sẽ cố gắng học tập hết mình, trước mắt là mục tiêu thi đậu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và tiếp tục theo đuổi giấc mơ toán học của mình.

Bích Liên