Pháo hoa Pháp, Mỹ chinh phục khán giả

Thứ hai, 28/05/2018 10:16

Đội Pháp chinh phục khán giả bằng màn trình diễn lãng mạn. Ảnh: Công Khanh

Không nằm ngoài sự kỳ vọng, đêm trình diễn thứ hai của DIFF 2018 đã làm mãn nhãn người xem với màn tranh tài giữa 2 cường quốc pháo hoa Pháp và Mỹ. Lần đầu tiên đến Đà Nẵng để tranh tài cùng rất nhiều “cựu binh” đã gây tiếng vang qua các kỳ pháo hoa nhưng đội Feérie (Pháp) đã biến sông Hàn thành dòng sông ánh sáng với đầy sắc màu, cảm xúc thăng hoa. Với phần trình diễn có tên gọi "Con tàu tình bạn" được lập trình trên nền nhạc lãng mạn, kỹ thuật trình diễn độc đáo, bài thi kéo dài khoảng hơn 15 phút đã đưa người xem thực hiện một chuyến chu du khắp năm châu.

 Màn “trồng cây” bằng pháo hoa của đội Mỹ tạo sự phấn khích cho người xem. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trong khi đó, đội Altas Pyro Vision (Mỹ) đã làm nên “bức họa ánh sáng” lung linh giữa bầu trời Đà Nẵng, khiến khán giả không ngừng ồ lên thích thú. Sử dụng thế mạnh là kỹ thuật trình diễn pháo hoa đã được cả thế giới biết đến cùng 6.000 quả pháo nhiều loại và những bài hát bất hủ từ 40, 50 năm trước kết hợp với các sáng tác âm nhạc hiện đại, đội Mỹ đã chinh phục khán giả bằng việc đưa họ vào một “cuốn phim thời gian” khi lắng đọng, lúc cao trào, đầy lôi cuốn. Trong cuốn phim đó là sắc màu lung linh, huyền diệu, là những ước mơ, khát vọng tốt đẹp của mọi dân tộc trên thế giới được kết nối, để tạo nên sức mạnh gắn kết. Nếu như đội Pháp chinh phục khán giả bằng màn trình diễn đầy tính lãng mạn thì đội Mỹ mang lại một cảm xúc mới mẻ với sựu phối trộn âm nhạc cổ điển và đương đại, sự liên hoàn về kỹ thuật cũng như kết nối cảm xúc.

Với chủ đề “Nhịp cầu thời gian”, đêm pháo hoa thứ hai đã không phụ lòng mong đợi của khán giả với những màn trình diễn đỉnh cao trong thời tiết lý tưởng. Sân khấu nổi bên sông Hàn cũng đã có một đêm rực cháy với những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, những ca khúc bất hủ được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Bảo Nam