Pháo hoa Ý và Hồng Kông đưa khán giả lạc vào nhiều cung bậc cảm xúc

Thứ bảy, 02/06/2018 22:56

Với chủ đề “Nhịp cầu hạnh phúc”, hai đội pháo hoa Ý và Hồng Kông – Trung Quốc đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn lộng lẫy và choán ngợp trên bầu trời sông Hàn

Với kinh nghiệm hơn 100 năm sản xuất và trình diễn pháo hoa, đội Martarello trở lại Đà Nẵng sau khi đã dành ngôi vương vào kỳ DIFF 2017.

Đất nước hình chiếc ủng đã có 3 lần đoạt ngôi vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chính vì vậy đương kim vô địch Martarello rất tự tin sẽ dành giải cao trong lần tái  ngộ nhiều đối thủ đáng gờm.

Màu thiên thanh trở thành gam màu đặc trưng trong nhiều phân đoạn của bài trình diễn.

Pháo tầm thấp làm nền ngay trên mặt nước sông Hàn để những “màn tơ” rơi lơ lửng trên bầu trời.

Một trong những nét nổi bật của đội Ý năm nay là sử dụng  trụ pháo cao 40m, trình diễn với 2.500 quả pháo tầm thấp, 2.000 quả pháo tầm cao cùng pháo tròn tạo hiệu ứng mới, mang nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tân binh Vulcan của Hồng Kông không hề e sợ khi nhập cuộc tự tin với màn đan pháo đẳng cấp.

Pháo hoa đội Vulcan rực rỡ trên các tòa nhà cao tầng dọc sông Hàn.

Nhiều đoạn trong bài bắn lấy mặt nước sông Hàn làm bệ phóng. Đây cũng là xu hướng mới của các đội thi năm nay khi mặt cầu cảng đã trở nên quá quen thuộc.

Màn phối màu như bức tranh sơn mài giữa bầu trời.

Dù có tuổi đời còn non trẻ so với Martarello nhưng bài trình diễn của Vulcan cũng đã đưa khán giả vào câu chuyện của thế giới điện ảnh được kể dưới các vì sao.

Nguyễn Tuấn – Công Khanh