"Pháo thủ" thiếu bản lĩnh

Thứ tư, 25/12/2013 12:37

(Cadn.com.vn) - Sau trận hòa Chelsea 0-0 trên sân Emirates, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ nhì trên BXH (Liverpool đứng thứ nhất, cùng 36 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng) ngay trước đêm Giáng sinh...

Đó là trận đấu mà Arsenal áp đảo gần gấp đôi thời gian kiểm soát bóng (62%) nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích. Cú sút trúng đích đầu tiên của "Pháo thủ" diễn ra ở phút 85 cho thấy các học trò của Wenger hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công. Chelsea của Mourinho vẫn giữ lối chơi rình rập khó chịu đã từng một lần tìm bóng tới khung gỗ của Arsenal nhưng không thành bàn thắng. Trong lúc Mourinho hài lòng với 1 điểm ở Emirates thì Wenger có vẻ tiếc nuối vì để Liverpool chiếm lấy ngôi đầu.

Cựu trung vệ Arsenal, Keown nhận định rằng "Pháo thủ" hiện thời không có bản lĩnh của một đội bóng lớn. Trong những lần gặp các đối thủ lớn, Arsenal chơi không tốt: thua hai đối thủ thành Manchester, hòa với Chelsea và chỉ thắng Liverpool. Theo Keown, Arsenal cần phải chơi với lòng kiêu hãnh chứ không phải rụt rè dẫn tới bế tắc như những trận đấu với các đối thủ trực tiếp đua vô địch. Chính vì thái độ rụt rè đó mà Arsenal không gây đủ áp lực lên khung thành Chelsea, dù Wenger xếp một loạt cầu thủ tấn công ở phía trên như Giroud, Ozil, Ramsey, Walcott.

Arsenal (phải) đã đánh rơi ngôi đầu bảng.

Bản thân HLV Wenger cũng tỏ rõ sự lo lắng về kết quả thua trận. Ông vẫn yêu cầu các cầu thủ giữ chặt bóng, giữ nhịp điệu trận đấu đều đặn mà không dám thay đổi. Bằng chứng là Giroud bị trung vệ Terry bắt chết nhưng vẫn không thay đổi hàng công, thậm chí không thay đổi bất cứ cầu thủ nào trong suốt trận đấu. Cách chơi chờ đối thủ sập bẫy của Chelsea rất đáng sợ cũng làm cho Wenger không dám thay đổi.

Khán giả trên sân Emirates luôn miệng la ó "Chelsea buồn tẻ. Chelsea buồn tẻ". Nhưng với Mourinho, điểm số là quan trọng nên cách chơi đó duy trì xuyên suốt trận đấu. Chelsea có tới 6 cú sút trúng đích đủ thấy tính hiệu quả của cách chơi do Mourinho bày ra. Theo Keown, sự khác biệt giữa Arsenal và Chelsea nằm ở chỗ này. Arsenal không thể hiện bản lĩnh trong khi Chelsea lại có hình hài của một nhà vô địch.

Hưng Nguyên