Phát hiện sinh vật lạ trong gói bim bim?

Thứ hai, 08/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, người dân ở TT- Huế rất hoang mang khi nghe thông tin sinh vật lạ (giống như con đỉa) xuất hiện trong gói bim bim nhãn hiệu Oshi YoYo được một nông dân ở xã Thủy Thanh (TX Hương Thủy) phát hiện. P.V đã vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc.

Gói YoYo không có mã vạch, không có ngày sản xuất trên bao bì.

Sản phẩm không có ngày sản xuất

Thông tin sinh vật lạ xuất hiện trong bim bim bắt nguồn từ “thí nghiệm” của bà Trần Thị Dưa (59 tuổi, trú thôn Vân Thê Đập, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy). Theo lời bà Dưa kể lại: “Khi nghe đứa con gái làm việc ở TPHCM gọi điện về nói chuyện, khi xem trên các trang mạng thấy trong thực phẩm cho trẻ em có nhiều tế bào đỉa, đỉa con cấy vào... dặn tôi không được cho mấy đứa cháu ở nhà ăn uống lung tung”. Vì quá tò mò, bà Dưa nhờ đứa cháu học lớp 5 qua chỗ bà Tuyết hay bán hàng ở dưới gầm cầu thang Trường Tiểu học Vân Thê mua một gói YoYo với giá 1.000 đồng để làm “thí nghiệm”.

Theo lời bà Dưa, 10 giờ, bà cho gói YoYo vào ngâm ở chậu nước máy rồi đậy kín. Khoảng 15 giờ cùng ngày, bà mở ra xem, giật mình khi thấy có những sinh vật lạ màu trắng như con giòi, bơi lui bơi tới trong nước. “Vớt các miếng Oshi lên thấy trơn nhớt không cầm được. Nghĩ giòi không thể bơi tới bơi lui trong nước, tui tiếp tục đậy chậu nước đến chiều tối mở ra xem thì thấy những sinh vật lạ màu trắng hồi chiều lớn hơn một chút và chuyển sang màu hồng đen còn cựa quậy”. Bà Dưa sợ mắt mình kém nhìn nhầm nên kêu hàng xóm qua xem. Hơn một ngày sau khi phát hiện thấy những sinh vật lạ trong thau nước ngâm gói bim bim nhưng bà Dưa chưa dám trình báo cơ quan chức năng vì sợ người ta cho rằng mình phao tin thất thiệt. “Tôi đắn đo nếu không nói ra lỡ nó là đỉa thật thì mấy đứa nhỏ ăn vào sẽ tội cho chúng, mà nói thì mọi người hoang mang”-bà Dưa nói.

Sau đó, bà Dưa đổ tất cả vào một túi nilon treo trên cây rồi đến báo với ông Văn Đình Câu- Trưởng ban Mặt trận thôn Vân Thê Đập và ông Câu tiếp tục đưa cho nhiều người trong xóm chứng kiến. Sáng 4-10, rất đông người dân kéo đến nhà bà Dưa xem. Ông Văn Đình Câu nói: “Được gia đình bà Dưa báo, nhận thấy sự việc này ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, gây hoang mang cho người dân nên tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Theo nhận xét khách quan của những nông dân thì những sinh vật lạ đó là con đỉa”.

Sáng 6-10, ông Nguyễn Mậu Hòa- Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương kết hợp với y tế dự phòng xã đến nhà bà Dưa để kiểm tra. Tại đây, chúng tôi chứng kiến quả là có 10 -12 con sinh vật lạ còn sống bơi trong nước. Chúng tôi tiến hành lập biên bản để thu hồi loại thực phẩm này tại quán bà Tuyết gần Trường Tiểu học Vân Thê. Hiện, đã giao nộp toàn bộ mẫu vật cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh vào cuộc để sớm có kết luận”. Theo ông Hòa, gói Oshi YoYo tuy có hạn sử dụng 6 tháng nhưng không có ngày sản xuất. Có xuất xứ ghi trên bao bì là sản phẩm good tasfool YoYo của CTTP Thực phẩm sạch HTT Hà Nội  (địa chỉ Đắc Sở - Hoài Đức – Hà Nội) không rõ số nhà, chỉ cần sờ nhẹ lên địa chỉ là bay mờ chữ và không có mã vạch.

  Con loăng quăng xuất hiện trong gói bim bim mà bà Gái ngâm.

Tiểu thương hoang mang

Trong ngày 6- 10, chúng tôi có mặt ở chợ Đông Ba để tìm mua YoYo tại các điểm bán bánh kẹo nhưng không có. Một tiểu thương cho biết, mặt hàng này không có bán ở chợ Đông Ba mà có một địa điểm ở P. Vỹ Dạ (TP Huế) chuyên cung cấp sản phẩm này cho những người bán hàng rong ở các trường học... Thông tin đỉa xuất hiện trong gói bim bim đã gây xáo trộn việc mua bán của các tiểu thương. Trong ngày 6- 10, Ban quản lý chợ Đông Ba lập biên bản làm việc với bà Hồ Thị Gái, một tiểu thương bán hàng ngũ cốc ở chợ liên quan đến chuyện vật thể lạ xuất hiện trong bim bim. Bình thường, bà Gái ăn rất nhiều sản phẩm Poca Select2 nhưng khi xem đài truyền hình khu vực đưa tin về vật thể lạ trong gói bim bim YoYo ở xã Thủy Thanh, do quá lo sợ nên bà mua 1 gói nhãn hiệu trên, rồi múc nước ở phuy nước của chị Thảo bán nước chè để ngâm vào. Một lát sau, phát hiện 4 sinh vật nhúc nhích, rất đông tiểu thương bỏ bán hàng tới xem...

Theo quan sát của chúng tôi, trong bịch nước bà Gái ngâm bim bim Poca Select2, những sinh vật lạ chính là 4 con loăng quăng. Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương- Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba cho rằng, nguồn nước bà Gái lấy để ngâm bim bim chưa xác định trong nước có loăng quăng hay không. Hiện, vẫn chưa lý giải được sinh vật lạ- giống hình loăng quăng đó là có trong gói bim bim hay là do bà Gái lấy nước từ trong phuy. Ngay sau đó, Ban quản lý chợ cũng đã mua thêm một gói bim bim cùng hãng để thử ngâm bằng nước máy thì không có hiện tượng trên. Trên bao bì của loại bim bim Poca Select 2 có xuất xứ rõ ràng và có mã vạch bình thường...

Trở lại sinh vật lạ trong gói YoYo ở xã Thủy Thanh, đến nay vẫn chưa có kết luận khiến người dân đặc biệt quan tâm và lo ngại về sức khỏe. Mấy ngày nay, từ các quán ăn đến các chợ; từ thành phố đến nông thôn và đặc biệt ở các trường học, sinh vật lạ trong bim bim trở thành đề tài “nóng”. Hiện, ngành Y tế TX Hương Thủy đã gửi mẫu kiểm nghiệm lên cơ quan chức năng. Phòng CSMT CA tỉnh TT- Huế cho biết, cũng đã tiếp nhận thông tin này. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh TT- Huế sớm khẩn trương vào cuộc để có thông tin chính xác, tránh gây hoang mang cho người dân.

Hải Lan