Phê rượu và ma túy, tài xế taxi gọi đồng nghiệp đánh khách trọng thương

Thứ tư, 30/10/2013 11:44

(Cadn.com.vn) - Một nhóm thanh niên sau khi nhậu say đã điện taxi đến chở về. Tuy nhiên, do tài xế taxi cũng đang trong tình trạng say xỉn nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đuổi đánh nhau. Tài xế taxi yếu thế hơn nên đã điện thoại “điều” thêm 6 đồng nghiệp điều khiển 6 taxi đến tấn công nhóm thanh niên. Vụ đánh nhau gây náo loạn cả hai con phố, hậu quả một thanh niên bị đánh nguy kịch đến tính mạng.

Đánh khách trọng thương...

Chiều 28-10, anh Hồ Như Đa (1984, trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) cùng một nhóm bạn thịt rắn làm mồi nhậu tại nhà anh Nguyên (trú cùng thôn). Sau khi nhậu xong, nhóm bạn này rủ đi đánh bi-a. “Tăng 2” xong, cả nhóm tiếp tục rủ nhau xuống TP Tam Kỳ đi “tăng 3” hát karaoke tại quán Idol (khối phố 1, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ). Đến 18 giờ 15 cùng ngày, anh Hồ Như Đa cùng bạn trong nhóm là Trần Hùng ra gọi taxi của hãng Mai Linh để về. Vài phút sau, taxi BKS 92K-6851 do lái xe Diệp Anh Thảo (1987, trú khối phố 4, P. An Xuân, TP Tam Kỳ) điều khiển chạy đến đón khách. Tuy nhiên, trong lúc đưa ra giá cả, nhóm Đa xảy ra mâu thuẫn với lái xe Thảo. Cũng đang trong tình trạng “tưng tưng” nên Thảo nổi nóng, xô đẩy Trần Hùng ngã. Thấy vậy, Đa xông đến đánh rồi cùng Hùng đuổi Thảo chạy.

Sử dụng ma túy và rượu nhưng Diệp Anh Thảo vẫn lái taxi đi chở khách.

Yếu thế hơn, Thảo điện thoại cho một số đồng nghiệp của mình đến ứng cứu. Nhận được tin của Thảo, 6 tài xế khác của hãng taxi Mai Linh tại Tam Kỳ điều khiển 6 ô-tô của hãng đến karaoke Idol để cùng Thảo “tính sổ” nhóm Đa. Khi đến nơi, Thảo cùng các tài xế dùng hung khí tấn công Hùng và Đa. Hùng may mắn chạy trốn trong nhà dân nên thoát được, còn Đa bị nhóm tài xế đánh chạy từ khối phố 1 lên đến khối phố 7, P. Trường Xuân. Thấy một thanh niên bị nhóm tài xế xe Mai Linh dùng hung khí đánh, nhiều người đi đường và người dân địa phương phản ứng la ré, nhưng không ai dám vào can ngăn vì nhóm trên quá hung hãn. “Một tài xế taxi dùng cây đánh vào khắp người, kể cả trên đầu nạn nhân. Những tài xế còn lại thì đạp vào người, vào đầu. Tôi nghĩ thanh niên đó bị đánh chắc chết quá” - anh Đoàn Định - người chứng kiến vụ việc kể lại.

Sử dụng ma túy khi lái taxi

Nhận được tin báo của người dân về vụ đánh nhau trên địa bàn, lực lượng CAP Trường Xuân có mặt tại hiện trường thì các đối tượng mới dừng tay. Ngay sau đó, Diệp Anh Thảo và những người liên quan được đưa về trụ sở CA làm việc. Còn nạn nhân Đa bị đánh đến bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đa chấn thương.

Người dân cùng lực lượng cấp cứu chuyển nạn nhân lên xe cứu thương.

Tại CQĐT, không những không biết sai mà Thảo còn có hành vi quát tháo, chống cự và hành hung anh Võ Văn Tâm - dân phòng của P. Trường Xuân. Xét thấy Diệp Anh Thảo có dấu hiệu bất thường nên CAP Trường Xuân phối hợp với CATP Tam Kỳ tiến hành đo nồng độ cồn và thử test nước tiểu. Kết quả kiểm tra cho thấy Thảo vừa sử dụng bia rượu và ma túy (cả ma túy đá và cần sa). Kiểm tra giấy phép lái xe thì Thảo cũng không có. Hiện vụ việc đang được CAP Trường Xuân phối hợp với CATP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Một cán bộ CAP Trường Xuân bức xúc: Lâu nay tôi cứ nghĩ nếu lỡ nhậu say muốn về an toàn thì gọi taxi. Nhưng giờ thấy tài xế không có bằng, lại sử dụng bia rượu, ma túy trong lúc làm việc như thế thì chắc hết dám đi. Không biết lãnh đạo của hãng taxi Mai Linh tại Tam Kỳ tuyển tài xế xe kiểu gì?

Bão Bình