Phép màu nào cho em?

Thứ ba, 31/05/2016 11:27

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-9-2015, trên đường đi làm từ Đà Nẵng về quê (xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam), chẳng may em Nguyễn Văn Đức (1992), trú thôn Bình Túy, Bình Giang bị tai nạn giao thông. Sau 60 ngày cấp cứu, được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tận tình, em Đức đã qua cơn nguy kịch nhưng phải chịu tàn phế, chân không đi lại được, không thể tự chủ trong sinh hoạt bình thường.

Hiện Đức đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của các y, bác sĩ: Bệnh tình của em có chuyển biến tốt, có thể đi lại nếu được điều trị tích cực. Tuy nhiên, trải qua 8 tháng điều trị, kinh tế gia đình đã khánh kiệt. Cha mẹ già yếu, không thể lao động kiếm tiền tiếp tục lo cho con. Nhiều đêm mất ngủ vì lo nghĩ đến bệnh tật của con nên ông Nguyễn Văn Bốn (cha em Đức) già đi trông thấy.  Tâm sự với chúng tôi, ông chỉ trông mong một phép màu nào đó đến giúp gia đình có điều kiện chữa bệnh cho Đức. Mong ước của người cha tội nghiệp ấy cũng là lời kêu gọi của chúng tôi đến với bạn đọc, các Mạnh Thường Quân ra tay giúp đỡ em Đức. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) hoặc ông Nguyễn Văn Bốn, tổ 15, Bình Túy, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam, số điện thoại: 0934.817.313.

Em Nguyễn Văn Đức đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

B.B.Đ