"Phi công trẻ" hóa kẻ cướp

Thứ ba, 05/04/2016 10:18

(Cadn.com.vn) - Sau khi thụ án 12 tháng tù do TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Tấn Toàn (1995, trú khu phố 1, TT Núi Thành, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) không về nhà mà dạt ra TP Đà Nẵng sống lang thang. Sống ở Đà Nẵng một thời gian, đến khoảng cuối năm 2014, Toàn quen với cô gái có tên T.T. lớn hơn mình gần chục tuổi. Mặc dù biết T. đã có gia đình, nhưng thấy bạn có công việc, thu nhập ổn định nên Toàn vẫn tán tỉnh. Trước miệng lưỡi của chàng trai trẻ, chị T. đã dần dần bị đánh gục.

Nguyễn Tấn Toàn.

Sau thời gian “mặn nồng”, khoảng đầu năm 2016, chị T. cảm thấy mệt mỏi với cuộc tình này nên tìm cách rút lui. Thế nhưng, đang có cả tiền lẫn tình bỗng dưng mất hết thì quá hụt hẫng nên Toàn cố tìm cách níu kéo. Thuyết phục không được, Toàn dọa sẽ công khai chuyện hai người cho chồng và gia đình chị T. biết. Chị T. sợ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên cố chịu đựng.

Tuy nhiên, thời gian này Toàn lại nghiện ma túy nên chị T. quyết định tránh mặt. Vậy là 12 giờ ngày 20-3, chị T. điều khiển xe về nhà vừa đến trước số 735-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng thì bị Toàn điều khiển xe Dream BKS 43D1-476.25 chặn lại, yêu cầu đưa cho 1 triệu đồng. Trước yêu cầu ngang ngược của Toàn, chị T. không đồng ý nên hai người xảy ra giằng co. Sợ nhiều người chú ý, chị T. bỏ chạy vào nhà số 735-Nguyễn Tất Thành nhưng Toàn đuổi theo, kéo ra ngoài đánh. Sau đó, Toàn rút dao bấm chuẩn bị sẵn từ trước kê vào bụng chị T. đe dọa buộc phải đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị T. lấy 1 triệu đồng đưa cho Toàn. Những ngày sau đó, Toàn tiếp tục đe dọa nên ngày 26-3, chị T. đến CAQ Thanh Khê trình báo sự việc.

Xét tính chất sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo CAQ Thanh Khê chỉ đạo lực lượng TS tập trung xác minh và nhanh chóng bắt giữ Toàn, lập hồ sơ khởi tố về hành vi cướp tài sản.

Phương Kiếm