Phí thời gian với kỷ lục Champions League

Thứ năm, 17/03/2016 09:48

(Cadn.com.vn) - Trận Manchester City – Dinamo Kiev và Atletico Madrid – PSV đều kết thúc với tỷ số 0-0. Cặp Atletico Madrid và PSV là cặp đấu knock out đầu tiên của Champions League kết thúc hai lượt trận đi – về mà không có bàn thắng nào được ghi. Cặp đấu này cũng tạo ra dấu ấn mới ở đấu trường châu lục có loạt sút luân lưu dài hơi nhất khi phải thực hiện tổng cộng 16 cú sút mới quyết định thắng bại (Atletico Madrid thắng 8-7). Manchester City lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League nhờ trận thắng 3-1 trên sân Kiev ở lượt đi.

Người Anh nói về trận Manchester City thủ hòa Dinamo Kiev như thế nào? Cây viết bình luận thể thao nổi tiếng trên tờ Dailymail là Martin Samuel viết rằng: “Trận đấu là sự lãng phí thời gian cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người. Trận đấu không có chút kịch tính dù thủ môn Joe Hart cứu thua pha dứt điểm của Andriy Yarmolenko. Manchester City đáp lễ bằng cú sút bật cột của Jesus Navas. Dinamo Kiev có cú sút bật xà. Nếu được phép, có lẽ cả hai đội đã tự dàn xếp để khỏi chơi trận lượt về. Cả hai bước vào trận đấu với tư thế định sẵn: Manchester City đi tiếp và đương nhiên Dinamo Kiev rời cuộc chơi”.

Kompany (giữa) buồn bã vì chấn thương tái phát.

Tinh thần của Kiev không thực sự mạnh để vùng lên bởi họ hiểu thắng Manchester City 3-0 mới giành quyền đi tiếp. Kiev có sự thuận lợi rất lớn đã không tận dụng được khiến thế trận nhạt nhẽo. Trung vệ đội trưởng Manchester City là Vicent Kompany rời sân ở phút thứ 5 vì chấn thương bắp chân. Trung vệ thứ hai là Nicolas Otamendi rời sân sau đó 15 phút cũng vì chấn thương. Kiev biết rõ khi Kompany có mặt trên sân thì phải tới 194 phút Manchester City mới bị thủng lưới 1 lần ở Premier League. Khi không có trung vệ người Bỉ thì thời gian bị thủng lưới của Manchester City giảm mạnh xuống còn ở mức 65 phút nhận 1 bàn thua. Kompany rời sân từ phút thứ 5 nhưng phải đợi mãi tới phút 64 Kiev mới có cú sút khó về phía Joe Hart. 

HLV Manuel Pellegrini giải thích ông đã chủ động cho trận đấu tẻ nhạt đó. “Chúng tôi chủ động chơi một trận thiên về chiến thuật. Cầu thủ cố gắng giữ bóng, chơi chậm rãi để chờ đối phương sơ hở. Chúng tôi chẳng có gì phải vội vàng cả bởi đã có 3 bàn thắng ở lượt đi rồi”, HLV người Chile nói.

Điều HLV Manuel Pellegrini lưu tâm nhất và cho rằng tồi tệ nhất trong trận đấu này là chấn thương của đội trưởng Kompany. Trung vệ người Bỉ đã tái phát chấn thương bắp chân 4 lần trong mùa giải này, chỉ mới chơi 19/46 trận của Manchester City kể từ đầu mùa. Kompany đã 14 lần (có nguồn ghi là 15 lần) tái phát chấn thương bắp chân kể từ khi tới Manchester City hồi năm 2008. Giờ đây, Kompany nghỉ ít nhất một tháng nữa khiến cho cơ hội bám đuổi ở cuộc đua Premier League và giấc mơ đăng quang Champions League trở nên hẹp hơn, buồn chán hơn.

Hạnh Thuần