Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm Quảng Trị

Thứ sáu, 21/07/2017 06:26

Ngày 20–7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến Thành cổ Quảng Trị thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Phó Chủ tịch nước cũng đã viếng NTLS Quốc gia Đường 9 và NTLS Quốc gia Trường Sơn. Trong chuyến về miền tây H. Gio Linh, Phó Chủ tịch nước trao 30 suất quà cho gia đình chính sách, người có công tại xã Linh Thượng (H. Gio Linh). Sau hơn 40 năm hòa bình lập lại, Linh Thượng chuyển mình đi lên, tuy nhiên đặc thù vị trí và địa hình, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch bày tỏ sự sẻ chia, động viên sâu sắc đồng thời đề nghị các cấp quan tâm, đưa KT – XH của địa phương phát triển, bên cạnh đó không ngừng chăm sóc đến gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tại buổi Giao lưu truyền thống Kỷ niệm 45 năm Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra ở TP Đông Hà. Sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, ngày 1- 5-1972, nguy cơ chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh bị phá sản, Mỹ - ngụy đã tập trung nhiều binh lực và phương tiện chiến tranh hiện đại hòng tái chiếm lại vùng giải phóng mà chủ yếu là Thành cổ và TX Quảng Trị. Chỉ trong 81 ngày đêm, địch ném và bắn phá vào Thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.

Trong cuộc chiến đấu khốc liệt và đầy hy sinh gian khổ ấy, bộ đội và các lực lượng vũ trang cách mạng đã tỏ rõ gan vàng dạ ngọc, sáng tạo tuyệt vời, chiến đấu quên mình, đánh cho địch thất bại nặng nề, đập tan ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh” của chúng góp phần vào kết quả hội nghị Paris về Việt Nam. Hàng ngàn chiến sĩ Giải phóng đã ngã xuống và hàng chục ngàn người lính trở về với đời thường phần lớn mang trong người thương tích và bệnh tật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước xúc động và đau đáu khi còn hàng ngàn phần mộ chưa xác định được tên cũng như biết bao liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, bên cạnh đó đời sống của nhiều CCB cũng còn đang khó khăn cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng tặng 30 triệu đồng cho Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị.

* Cùng ngày, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành Trung ương đối với tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, trong đó có Ban Dân vận Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác về tình hình KT – XH, công tác xây dựng Đảng, hoạt động tri ân và chính sách chăm lo cho người có công cách mạng và nêu kiến nghị, đề xuất để sớm có điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Bà Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển KT – XH, một số chỉ tiêu về xã hội cao hơn mức bình quân chung của cả nước... Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Quảng Trị cần quan tâm lựa chọn hướng thoát nghèo nhanh, bền vững, chú trọng phát triển nguồn lực con người, giải quyết việc làm cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm hơn nữa đến đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại 2 NTLS quốc gia và Thành cổ Quảng Trị đồng thời trao 100 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các cháu là con em gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở TP Đông Hà.

BẢO HÀ