Phó công an xã mưu trí, dũng cảm

Thứ năm, 18/06/2015 09:55

(Cadn.com.vn) - Anh Ngô Ngọc Khánh (33 tuổi) là  Phó CAX Bình Lâm (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) luôn tâm niệm, với người chiến sĩ CA thì việc đấu tranh với tội phạm là nhiệm vụ quan trọng nhất. Và, kết quả đạt được phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Khi mỗi người dân tự giác, đồng lòng cùng tham gia phòng chống tội phạm thì tình hình ANTT sẽ được giữ vững.

Phụ trách địa bàn xã, trong những năm qua, anh Khánh luôn xông xáo trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Trong những vụ án mà anh Khánh triệt phá, phải kể đến vụ khống chế, bắt giữ hai tên cướp vào cuối tháng 4 vừa qua: 15 giờ ngày 19-4, anh nhận được tin báo của nhân dân về vụ cướp giật xảy ra tại thôn Ngọc Lâm (xã Bình Lâm).

Theo mô tả của nạn nhân, đối tượng là hai thanh niên khoảng 20 tuổi, điều khiển mô-tô hiệu Exciter màu xanh không rõ biển kiểm soát. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ trốn theo hướng xã Tiên Sơn (H. Tiên Phước) ra chợ Việt An (H. Hiệp Đức). Ngay lập tức, anh báo cáo cấp trên và đề xuất huy động toàn bộ lực lượng CAX do mình chỉ huy tiến hành chốt chặn trên các tuyến đường đồng thời tiến hành tuần tra liên tục trong khu vực thôn Ngọc Lâm và các vùng lân cận.

Phó CAX Bình Lâm Ngô Ngọc Khánh phát biểu tham luận tại buổi phát động phong trào toàn dân tham gia BVANTQ của xã Bình Lâm.

Khoảng 20 phút sau, tổ công tác nhận được tin báo của quần chúng về việc có hai đối tượng điều khiển mô-tô với tốc độ nhanh trên tuyến đường ĐT 614, khi đến trước nhà ông Hồ Văn Tìm (thôn Nhất Đông, xã Bình Lâm), không làm chủ được tay lái nên xe lao xuống đám đất ven đường. Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, người dân tạm giữ mô-tô và một đối tượng, còn một đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Ngay lập tức, anh Khánh đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Dù đối tượng trả lời quanh co về hành vi của mình, nhưng bằng nghiệp vụ, anh Khánh đã khiến đối tượng phải khai nhận sự thật. Qua đó đối tượng khai nhận tên là Phạm Quốc Huy (1992), còn đối tượng bỏ trốn tên là Nguyễn Danh Đông (1995, cùng trú thôn 9, Phước Hiệp, Phước Sơn). Cả Huy và Đông đều là đối tượng nghiện ma túy nên rủ nhau đi cướp giật để có tiền hút chích. Khi chạy xe đến khu vực thôn Ngọc Lâm, phát hiện chị Võ Thị Thành (1986, chủ một quán nước) có đeo sợi dây chuyền vàng, Huy điều khiển xe chờ sẵn phía trước quán, còn Đông vào giả vờ mua nước rồi giật dây chuyền của chị Thành. Khi biết lực lượng CAX đang vây bắt, bọn chúng tăng tốc để chạy ra khỏi địa bàn nhưng do chạy quá nhanh nên lao xe xuống ruộng.

Nhận định đối tượng Đông chưa ra khỏi địa bàn, anh Khánh tiếp tục chỉ huy tổ công tác truy tìm và thông báo nhân dân trong khu vực theo dõi và tăng cường cảnh giác. Lúc này, trời càng lúc càng tối nên công tác truy tìm đối tượng càng khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ đắc lực của nhân dân, đến 21 giờ 30 cùng ngày, anh phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên mái nhà của một người dân. Biết đối tượng nghiện ma túy có thể làm liều, nhưng anh vẫn dũng cảm và mưu trí leo lên mái nhà, bằng biện pháp nghiệp vụ đã quật ngã khống chế tên cướp giữa trời tối. Hiện nay, Phạm Quốc Huy và Nguyễn Danh Đông đã bị CAH Hiệp Đức khởi tố để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

"Đồng chí Ngô Ngọc Khánh là một cán bộ năng động, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công tác phòng chống tội phạm ở địa phương, đồng chí Khánh đã có nhiều mưu trí, dũng cảm", Trưởng CAX Bình Lâm Nguyễn Tấn Hòa nhận xét về đồng nghiệp của mình.

Bão Bình