Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin lừa đảo 3,7 tỷ đồng
(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian “bặt vô âm tín”, ngày 10-2, ông Bùi Xuân Lâm (1978, quê xã Thạch Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An đã tới Cơ quan Hồ sơ xin việc ...
PHÓ GIÁM ĐỐC LỪA CHẠY VIỆC VÀ GẠ TÌNH
Lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin (PGĐ TT VHTT) tỉnh Nghệ An, đồng thời lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người có nhu cầu cần tìm kiếm việc làm, Bùi Xuân Lâm đã vẽ ra trước mặt các “con mồi” rằng có thể lo được vào biên chế tại các cơ quan Nhà nước.
Theo đơn thư của chị Hoài, chị tốt nghiệp Trường CĐ Du lịch năm 2009, nhưng đến gần cuối tháng 10-2010 chị vẫn chưa xin được việc làm. Qua một vài người mách bảo, chị Hoài tìm đến ông Lâm ngỏ ý nhờ giúp đỡ. Ông Lâm hứa “như đinh đóng cột” rằng có thể xin việc cho Hoài ở Thư viện Nghệ An, vào biên chế Nhà nước, lệ phí là 60 triệu đồng. Với cái mác PGĐ TT VHTT tỉnh Nghệ An, ông Lâm nhanh chóng lấy được niềm tin tuyệt đối nơi chị Hoài, đồng thời nhận số tiền đặt cọc 50 triệu đồng mà gia đình chị Hoài cố gắng vay mượn mới có được. Cầm tiền, ông Lâm hứa 3 tháng sau chị Hoài sẽ được vào làm việc ở Thư viện tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, không phải 3 tháng mà ròng rã nửa năm chờ đợi, chị Hoài và gia đình hỏi thì chỉ nhận được những lời khất có phần an ủi: “Chờ hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh xét duyệt” hay “phải chờ Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển”... và “cứ yên tâm chờ đợi, sẽ đi làm sớm thôi”.
Cũng qua đơn tố cáo của chị Hoài, trong thời gian chờ việc, ông Lâm thường gọi điện rủ rê chị đi chơi buổi tối và gửi những tin nhắn “gạ tình”, trong đó nhấn mạnh: “Được việc hay không là do em”. Thế nhưng, những hành vi này chị đều phản đối và cự tuyệt. Sau hơn 1 năm chờ đợi với hàng trăm lần khất hẹn, chị Hoài và gia đình cảm thấy có điều bất an trong những lời nói của vị Phó Giám đốc này nên cất công tìm hiểu. Xuống Thư viện tỉnh, được biết nơi đây không có chủ trương tuyển người. Lúc này, chị gọi điện thoại cho Bùi Xuân Lâm thì “thuê bao hiện không liên lạc được”. Nghi ngờ mình bị lừa, ngày 4-1, chị Hoài gửi đơn tố cáo đến CQĐT. Cùng thời điểm này, ngoài đơn, thư tố cáo của chị Hoài, CQĐT CA tỉnh Nghệ An còn nhận được rất nhiều đơn, thư khác tố cáo Bùi Xuân Lâm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu chạy việc. Trong đó, người nhiều nhất tố cáo bị lừa 200 triệu đồng, người ít nhất bị lừa 50 triệu đồng.
Nói về Bùi Xuân Lâm, sau khi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, biết các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến CQĐT nên ngày 9-12-2011, ông ta làm đơn xin nghỉ phép đến ngày 30-1-2012. Thế nhưng, hết hạn nghỉ phép, ông Lâm không trở lại làm việc và cũng “bặt vô âm tín”. Sau một thời gian lẩn trốn, chiều 10-2, Bùi Xuân Lâm đã đến Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Nghệ An đầu thú. Tại CQĐT, theo khai nhận ban đầu, Bùi Xuân Lâm đã đứng ra nhận tiền để xin việc làm cho hơn 50 người, với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng. Trong quá trình nhận tiền của người lao động, ông Lâm viết giấy nhận tiền dưới dạng cho vay nhận nợ. Trong đó, ông Lâm nhận tiền trực tiếp của 12 người, còn lại nhận qua môi giới tìm việc làm của hơn 40 người. Số tiền có được từ lừa đảo, chiếm đoạt của người xin việc, ông Lâm đã thỏa sức tiêu xài.
Ngày 11-2, CQĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Xuân Lâm tại TT VHTT tỉnh Nghệ An, qua đó phát hiện thu giữ 21 bộ hồ sơ xin việc, 21 biên bản vay tiền, hẹn trả tiền; các văn bản thông báo tuyển sinh, mẫu đơn xin việc, một số bằng tốt nghiệp đại học sao y bản chính; đặc biệt là các biên bản giao nhận tiền, ký nhận tiền đặt cọc mà hầu hết số tiền được các “khổ chủ” đặt cọc 20-100 triệu đồng.
![]() |
... và giấy nhận tiền chạy việc (được ghi dưới hình thức vay nợ). |
Bùi Xuân Lâm (1978), quê xã Thạch Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An. Tháng 10-2010, từ vị trí PGĐ TT VHTT H. Anh Sơn, ông Lâm được đề bạt lên Phó Giám đốc TT VHTT tỉnh Nghệ An. Nhậm chức tại TP Vinh chưa được bao lâu, nhưng các đồng nghiệp ở đây đã phải choáng ngợp, ngả mũ bái phục bởi cách tiêu tiền như nước của vị Phó Giám đốc trẻ này. Một số người quen của ông Lâm cho biết, sau mỗi cuộc nhậu, ông Lâm thường phát tiền cho bạn bè để đi “tăng 2, tăng 3” theo phong cách đại gia mà không cần đắn đo, suy tính. Thậm chí, có lần ông Lâm làm cho mọi người phải ngỡ ngàng khi móc hầu bao tiền triệu để cho những người không quen biết đi trên đường...
Không chỉ nổi tiếng với cách tiêu tiền hoang phí, theo đánh giá của các đồng nghiệp thì ông Lâm cũng là người rất... mê tín. “Trong túi ông Lâm lúc nào cũng có tập tiền mới, khi đi qua các ngã ba, ngã tư, ông luôn rải. Thậm chí, có hôm ông Lâm nổi hứng, chở một xe hàng mã về phòng riêng ở tầng 2 của cơ quan để đốt” - một đồng nghiệp của ông Lâm cho biết.
![]() |
Bùi Xuân Lâm |
Xuân Sơn