Nắng ấm ngày mùng 4 Tết, ngư dân Thanh Hóa hào hứng đón "lộc biển" đầu năm

Thứ tư, 25/01/2023 15:21
Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), nhiều ngư dân tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã khởi động ra khơi đánh bắt hải sản, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.
Thời tiết nắng ấm, trưa mùng 4 Tết, nhiều tàu cá của ngư dân Sầm Sơn khai thác vùng lộng vẫn vang nhịp máy nổ, mang theo hy vọng cá tôm đầy lưới.
Theo anh Lê Nhữ Sâm, sinh sống tại phố Hải Thành (phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết: Sáng sớm nay, nhiều tàu cá neo đậu trên bãi biển Sầm Sơn đã ra khơi. Phần lớn các tàu cá đánh bắt trong vùng lộng (vùng gần bờ) nên tàu đi từ rạng sáng, đến nửa buổi sáng hoặc trưa cùng ngày đã có sản phẩm đưa vào bờ.

Sản phẩm các tàu thuyền khai thác vùng lộng trong sáng nay chủ yếu là tôm tít, cua biển, các loại cá nhỏ.

"Nhiều ngư dân vừa nghỉ Tết vừa ra khai thác vùng lộng ở biển Sầm Sơn từ sáng mùng 1 Tết. Hải sản thu được bán trong ngày ngay ở bến thuyền cho người dân sinh sống lân cận hoặc khách về du xuân ở Sầm Sơn" - Anh Lê Nhữ Sâm (phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) cho biết thêm.

Sau khi vào bờ, mỗi tàu thuyền cần đến 3 - 4 lao động, chủ yếu là người trong gia đình tháo gỡ tôm, cá, cua mắc vào lưới để kịp bán trong ngày.

Tôm cá tươi mắc lưới vừa được đưa từ tàu thuyền lên bờ. Các hộ gia đình ngư dân vừa tháo gỡ cá tôm khỏi lưới vừa bán cho khách.

Nhiều loại cá lớn, nhỏ mà ngư dân Sầm Sơn khai thác được trong ngày ra khơi (mùng 4 Tết).

Nhiều người dân sau khi vãn cảnh trên núi Trường Lệ, ngắm dạo biển, không quên ghé bến thuyền ở bãi biển Sầm Sơn để mua đồ hải sản tươi về ăn.

Thời tiết nắng ấm, trưa mùng 4 Tết, nhiều tàu cá của ngư dân Sầm Sơn khai thác vùng lộng vẫn vang nhịp máy nổ, mang theo hy vọng cá tôm đầy lưới.

Theo tienphong