Phức tạp cờ bạc vùng biên
(Cadn.com.vn) - Gần 1 tháng nay, dòng người từ khắp nơi đổ về Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đức Cơ (Gia Lai) hăm hở qua bên kia biên giới (Oyadao, Rattanakiri, Vương quốc Campuchia) đánh bạc điên cuồng. Ngày trở lại, trên gương mặt của từng người trở nên hốc hác, bơ phờ…
Một ngày giữa tháng 12-2010, trên đường công tác từ H. Đức Cơ về lại TP Pleiku (Gia Lai), hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đứng ở trung tâm TT Chư Ty (Đức Cơ) để đón xe nhưng đều nhận được cái phẩy tay từ chối của tài xế. Lấy làm lạ, tôi hình dung lại, những xe vừa qua đa phần là ô-tô loại 12 chỗ ngồi với đa dạng các loại BKS ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trên xe rất nhiều thanh niên, phụ nữ ăn bận quần cộc, áo ngắn, người đầm đìa mồ hôi ngủ gật gà, ngả nghiêng.
Mãi sau đó mới có một ô-tô khách loại 12 chỗ BKS 81L… chịu dừng đón khách. Trên xe, đa phần khách là người ở TP Pleiku công tác tại H. Đức Cơ về nhà. Suốt một chặng đường, câu chuyện mà những người khách này quan tâm là vấn đề thời sự “casino” bên kia cửa khẩu (Oyadao, Rattanakiri - Vương quốc Campuchia).
Chị T. (cán bộ một ngân hàng ở Đức Cơ) kể: “Cách đây vài hôm, đón xe từ Đức Cơ về Gia Lai, tôi đã có một phen hoảng sợ. Tôi và 6 vị khách khác chỉ biết ngồi nín thinh khi hơn 10 người khách còn lại với vẻ mặt của giới giang hồ, đàn anh chợ búa nói chuyện về các cuộc sát phạt chục “chai”, trăm “chai” bằng những ngôn từ “dao rựa” thật kinh khủng”. Sau câu chuyện của chị T., anh M. (công tác ở đơn vị kinh doanh viễn thông VNPT tại Đức Cơ) trêu đùa với người đồng nghiệp của mình: “Chiếc xe máy mười mấy “chai” của anh đâu rồi không thấy đi, “casino” rồi à?”. Anh bạn đồng nghiệp của M. hóm hỉnh: “Ừa, sao mày biết, tao muốn lên đời “Lexus” nên hôm rồi phải gá lại “casino” bên ấy”.
![]() |
Qua khỏi cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, bên nước bạn này chừng 1km là “casino” phức tạp. |
Tò mò về “casino” bên kia biên giới, tôi có chuyến mục sở thị thì mới thấu hiểu. Qua khỏi cửa khẩu Lệ Thanh, dọc theo QL78 ở bên kia nước bạn chừng 1km, phía nước bạn Campuchia đã quy hoạch một diện tích đất để xây dựng, kinh doanh Casino. Tuy nhiên, sòng bạc này đến nay mới chỉ là bãi đất trống, vẫn chưa được khởi công xây dựng, mà thay vào đó, các đối tượng đã dựng 2 mái nhà bằng tôn để tổ chức cờ bạc. Phần lớn là người Việt
Tại nước ta, cờ bạc là vi phạm pháp luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng luật pháp Campuchia lại không cấm điều đó. Chính vì vậy các con bạc “khát máu” từ khắp nơi tụ tập về đây để sát phạt. Chỉ 2 gian nhà tôn nhỏ nóng như thiêu đốt nhưng chen chúc người là người “chinh chiến” đủ các loại hình đánh bạc: xóc đĩa, bài Tây đủ loại, đá gà, cá độ bóng đá… Có nhiều cuộc sát phạt số tiền cược lên đến vài trăm triệu đồng/ván. Không chỉ nam giới mà có cả những phụ nữ trông rất máu mặt cũng tham gia bài bạc. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, có kẻ ngẩn ngơ như người mất hồn tìm đường về nước bán nhà trả nợ…
Trao đổi với chúng tôi, trung tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng CAH Đức Cơ, phụ trách cảnh sát cho biết: “Hiện nay, phía đối diện Đồn cửa khẩu Lệ Thanh, nước bạn đang xây dựng casino. Tuy chưa xây dựng xong nhưng các đối tượng đã dựng lên 2 nhà tôn để tổ chức các sòng bạc và đá gà. Hằng ngày có 200 - 250 lượt người Việt Nam qua lại cửa khẩu Lệ Thanh tham gia đánh bạc, trong đó có cả các đối tượng hình sự, ma túy, tội phạm đang bị truy nã… nên tình hình ANTT khá phức tạp. Trước thực trạng này, CAH và BĐBP đang phối hợp nắm tình hình các đối tượng hình sự, đối tượng ma túy. Tuy nhiên, sắp tới các cơ quan chức năng sẽ phải phối hợp triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để đảm bảo ANTT tại địa bàn”.
Bài, ảnh: Lê Duy