Pochettino chờ sẵn ở Old Trafford?

Thứ sáu, 06/11/2020 20:30

HLV Mauricio Pochettino bị Tottenham sa thải hồi năm ngoái và vẫn đang cân nhắc cơ hội trở lại làm việc. Nhà cầm quân người Argentina vừa cho biết ông và các trợ lý của mình đang trong tư thế sẵn sàng trở lại sân đấu một khi có lời mời thích hợp. Manchester United có phải là nơi phù hợp cho HLV 48 tuổi này?

MU càng đá càng bộc lộ những điều chán chường.

Sức ép đè nặng lên HLV Ole Gunnar Solskjaer ở Old Trafford sau trận thua Istanbul Basaksehir ở lượt trận thứ ba Champions League. Trước đó, Manchester United thua Arsenal 0-1 ở Premier League. Trận thua ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến người hâm mộ hết sức thất vọng với nhà cầm quân người Na Uy. Một trận đấu thể hiện sự chủ quan trong chiến thuật chứ không phải nhân sự. Ông Solskjaer xoay tua lực lượng với phần lớn cầu thủ dự bị ra sân ở trận đấu này là hợp lý bởi chủ nhà được xếp vào diện “ngân hàng điểm” ở bảng H. Đội bóng Thổ chưa có bàn thắng nào và điểm số nào ở hai trận trước đó.

Sự hăm hở quá mức của Manchester United dẫn tới bàn thua hết sức ngớ ngẩn ở phút 12. Các học trò của ông Solskjaer dồn hết về khu vực 16m50 của đội chủ nhà để tham gia tình huống phạt góc và không còn bất cứ cầu thủ nào ở phần sân nhà. Cựu tiền đạo Chelsea là Demba Ba đứng sát đường vôi giữa sân và cách Tuanzebe tầm 15m. Khi hậu vệ Istanbul phá bóng lên, Ba bắt tốc độ thì Tuanzebe chạy sau và đành chấp nhận nhìn thủ môn Dean Henderson vào lưới nhặt bóng. Bàn thua mà cựu danh thủ Paul Scholes bình luận rằng: “Nếu đó là bàn thua ở phút cuối cùng của trận đấu thì có thể chấp nhận được. Đằng này mới phút thứ 12. Manchester United chơi bóng đá như thể những đứa trẻ 10 tuổi”. Đồng đội cũ của Scholes ở Manchester United là Owen Hargreaves cho rằng đây là bàn thua mà ông chưa từng chứng kiến lần nào.

Hàng thủ Manchester United di chuyển hỗn loạn dẫn tới bàn thua thứ hai ở phút 40. Harry Maguire càng đá càng mờ nhạt vì liên tục bỏ vị trí mà chưa nói tới vai trò chỉ huy hàng thủ trong tư cách đội trưởng. Hậu vệ cánh Luke Shaw cũng không bó vào trong để hỗ trợ đánh chặn những đường căng ngang của đối phương từ phía đối diện sang. Những cầu thủ ở tuyến giữa như Mata, Matic cũng chơi không ổn chút nào.

Nếu như ở trận thua Arsenal, Marcus Rashford bị chỉ trích là chơi thiếu cố gắng trên hàng tấn công thì lần này Anthony Martial được nêu tên. Tiền đạo Pháp có bàn đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Manchester United trước khi hiệp một kết thúc 2 phút nhưng anh bị cho là quá lười biếng di chuyển. HLV Solskjaer thay người từ đầu hiệp hai nhưng sức nặng tâm lý không đủ giúp cho Manchester United vực dậy trong 46 phút còn lại. Edinson Cavani vẫn chưa có bàn thắng nào cho Manchester United. Pogba được tung vào sân vẫn nhiều lần để mất bóng. Một Manchester United càng đá càng chán nên rất cần sự thay đổi để cứu lấy mùa giải này. Rất có thể, Pochettino chờ sẵn thay thế Solskjaer trong phần còn lại của mùa giải.

HẠNH THUẦN