Quả bóng vàng 2014 C. Ronaldo: "Tôi muốn được như Messi"

Thứ tư, 14/01/2015 09:26

(Cadn.com.vn) - Nằm trong dự đoán của nhiều người, lần thứ hai liên tiếp Ronaldo vượt mặt Messi để trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2014. Trong lễ trao giải vừa diễn ra tại Zurich (Thụy Sỹ), siêu sao người Bồ Đào Nha đã được xướng tên. Trong ngày vui, Ronaldo vẫn như bị ám ảnh bởi cái bóng của Messi và anh nói "tôi muốn được như Messi". 

Cristiano Ronaldo 37,66%. Lionel Messi 15,76%. Manuel Neuer 15,72%. Tiền đạo Bồ Đào Nha có tỷ lệ phiếu bầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014 áp đảo hoàn toàn hai đối thủ Messi và Neuer để lần thứ hai liên tiếp đoạt được danh hiệu này. Ngay sau khi cái tên Cristiano Ronaldo được xướng lên, tiền đạo đang chơi cho Real Madrid đã hét to "twooo" (chỉ là 2 lần). Có vẻ như Ronaldo đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình ở lần thứ hai liên tiếp vượt qua đại kình địch Lionel Messi.

Ronaldo, Messi và Neuer chụp ảnh lưu niệm chung. Họ cũng ngồi nói chuyện với nhau trên lễ đài. Messi và Ronaldo dù đứng cạnh nhau, ngồi gần nhau vẫn mặt lạnh như tiền với nhau. Messi chỉ nói ngắn gọn: "Ronaldo xứng đáng được bầu chọn cho Quả bóng vàng 2014".

Cảm xúc của Ronaldo bắt đầu dịu xuống khi anh nhận Quả bóng vàng từ tay cựu danh thủ người Pháp, Thierry Henry. Đặt Quả bóng vàng xuống bàn, Ronaldo chậm rãi nói: "Tôi có thể thấy mẹ tôi, gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn tới tất cả mọi người đã bỏ phiếu cho tôi. HLV của tôi, đồng đội của tôi, vị Chủ tịch CLB của tôi. Một năm khó quên của tôi nhưng tôi muốn tiếp tục làm việc để có được nhiều danh hiệu như thế này cho mẹ tôi, cho cha tôi đã ở đâu đó rất xa có thể nhìn thấy con trai của mình (cha anh chết hồi năm 2000)".

Ronaldo không kìm được cảm xúc khi được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014. 

Ronaldo ao ước trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại. Có nhiều cựu danh thủ đã từng đoạt được những thành tích như vậy như Ronaldo của Brazil, Zidane của Pháp... Ronaldo hay Zidane đã nghỉ thi đấu từ lâu nên C.Ronaldo vẫn còn hy vọng có được lần thứ tư. Lần thứ tư ấy có rất nhiều vật cản so với năm 2014 rực rỡ của anh. Ronaldo 29 tuổi chưa phải là già nhưng không thể bằng Messi kém hơn 2 tuổi. Anh phải cày ải liên tục ở Real Madrid nên chấn thương không có thời gian hồi phục. Những ngày tháng qua, chấn thương đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài nhiều trận. Từ đầu năm 2015 tới nay ở Real Madrid, Ronaldo bất ngờ trở thành "kép phụ" cho Bale tỏa sáng.

Say sưa nói, Ronaldo lại bất ngờ cho thấy anh luôn bị ám ảnh bởi Messi. "Tôi muốn được như Messi", Ronaldo nói. Được như Messi nghĩa là được 4 lần danh hiệu Quả bóng vàng FIFA liên tiếp. Messi chính là cầu thủ duy nhất có được 4 danh hiệu này và diễn ra trong 4 năm liên tiếp. Ronaldo thắng giải năm 2008, 2013 và 2014. Khoảng trống giữa từ 2009 tới 2012 đã thuộc về Messi.

Bởi thế, ngay cả khi Ronaldo đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2015 thì anh vẫn còn "thấp" hơn Messi một chút: cùng 4 lần nhưng Messi 4 lần liên tiếp - một phong độ đúng nghĩa "vô tiền khoáng hậu".

Hạnh Thuần